05/09/2024 13:52 GMT+7

Tranh luận cấm hay không cấm du khách mặc bikini dạo phố

Nhiều bạn đọc tranh luận về chuyện cấm hay không cấm du khách mặc bikini dạo phố gây xôn xao dư luận mấy ngày qua.

Tranh luận cấm hay không cấm du khách mặc bikini dạo phố - Ảnh 2.

Các cô gái người nước ngoài với trang phục bikini vô tư dạo chơi ở trung tâm phố cổ Hà Nội - Ảnh: cắt từ clip

Như Tuổi Trẻ Online phản ánh, những ngày qua mạng xã hội bàn tán xôn xao chuyện các cô gái ăn mặc phản cảm với áo tắm (bikini) vô tư dạo phố (được cho) ở Hà Nội.

Tiếp tục câu chuyện, bạn đọc Nguyễn Đức Huy bày tỏ quan điểm "dù Việt Nam rất hiếu khách nhưng chúng ta cũng không cần những vị khách như vậy". Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng không nên quá khắt khe bởi khách Tây họ quen ăn mặc theo xứ họ.

Hơn nữa, do thời tiết Việt Nam quá nóng vào mùa hè nên du khách đến từ xứ lạnh ăn mặc không kín đáo như người châu Á cũng là chuyện bình thường.

Đừng quá cổ hủ, phải thoáng mới lôi kéo khách du lịch

Đó là ý kiến của những bạn đọc cho rằng không nên quá khắt khe với khách du lịch, và đó cũng là cách để kích cầu du lịch mà Việt Nam đang hướng tới.

"Tôi là phụ nữ nhưng tôi thấy rất bình thường! Tóm lại, có thể mọi người không thích nhưng người khác thấy bình thường, không nên áp đặt suy nghĩ cho người khác", bạn đọc Chế Thủy Tiên viết.

Bạn đọc Ông Tư Cổ Cò cũng bày tỏ: "Thời kỳ hội nhập, đa phương rồi, mọi người có quyền lựa chọn của riêng mình. Mình không thích ăn bận như các quý bà châu Âu thì mình có thể không làm theo, hoặc khuyên người thân mình không làm theo là được rồi. Không nên quá khắt khe với du khách".

Cùng suy nghĩ trong thời đại hội nhập Việt Nam cũng nên thoáng để lôi kéo khách du lịch, bạn đọc Tôn Anh nêu ý kiến: "Chỉ cấm những nơi tôn nghiêm, chùa, đền... thôi. Còn lại thì nên thoáng thì mới lôi kéo khách du lịch được. Đừng quá cổ hủ".

Tương tự, bạn đọc tài khoản Minh bổ sung: "Đẹp hay xấu còn tùy thuộc con mắt mỗi người. Ai thấy đẹp thì nói đẹp, còn ngược lại thì thấy xấu. Tôi thấy người ta đâu có gì sai đâu...".

Theo một số bạn đọc, đi du lịch phải thoải mái, do đó nếu không phải là những nơi tôn nghiêm như đền chùa, thờ tự, hoặc những khu đông người, đặc biệt có trẻ em... thì vẫn có thể chấp nhận được.

Về ý này, bạn đọc Võ Trọng Trí nêu quan điểm: "Nên tôn trọng họ, thế mới là du lịch. Cưỡng ép họ theo văn hóa mình thì ai dám đi du lịch nữa".

Nên có quy định ăn mặc cụ thể

Mở rộng cửa để du lịch, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến du khách khác và đặc biệt là văn hóa Việt Nam, nhiều bạn đọc cho rằng nên có những quy định cụ thể với du khách.

Theo bạn đọc tài khoản Liêu Tien Sinh, vấn đề này đã xảy ra nhiều năm, giờ mới bàn bạc. Bản sắc và phong tục văn hóa của những nước khác nhau. Mình nhìn thì thấy “chướng" dù người mặc thì không thấy gì, thậm chí xem đó là bình thường.

"Cơ quan quản lý văn hóa nên nghiên cứu đi, cấm gì, không cấm gì, cấm ở đâu, lúc nào, khu vực nào? Giờ hội nhập, du khách đang vào nước ta rất nhiều, không khéo lại... rắc rối", bạn đọc này viết.

Bổ sung ý cần phải có quy định về ăn mặc nơi công cộng, bạn đọc tài khoản Tran Dung bày tỏ: "Ăn mặc kín đáo nơi công cộng là văn hóa của người Á Đông. Tôi đồng ý ban hành quy chế phạt cảnh cáo đối với người nước ngoài ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục ở nơi công cộng".

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đừng tùy tiện, dễ dãi mà du khách xem thường mình. Việc mặc bikini dạo phố là không thể chấp nhận", bạn đọc Tran Dung nêu quan điểm.

Đề nghị cơ quan chức năng ban hành lệnh cấm bikini, ăn mặc lôi thôi ở nơi công cộng, cơ sở tôn giáo..., bạn đọc Anh Vũ viết: "Không thể chấp nhận hình ảnh lôi thôi nhếch nhác như vậy xuất hiện ở những nơi công cộng. Việt Nam hiếu khách, thân thiện với bạn bè quốc tế, nhưng không đồng nghĩa với việc khách du lịch có thể tùy tiện".

Nhằm dung hòa, bạn đọc tait****@gmail.com gợi ý: Việc ăn, mặc ra sao đáng lẽ họ phải được phổ biến trước khi xuống sân bay Việt Nam. Ở nước họ theo tập quán của họ cũng bình thường thôi. Nhưng sang Việt Nam thì phải theo tập quán sở tại".

Góp thêm hướng giải quyết, bạn đọc tài khoản Lão Mạc viết: "Nếu cấm thì đề bảng thông tin cụ thể để khách du lịch biết quy định, chứ họ có thấy biển cấm đâu để thực hiện".

Cùng quan điểm, bạn đọc Phạm Sanh gợi ý: "Những nơi trang nghiêm, các chỗ cần ăn mặc chỉnh tề thì có thông báo nhắc nhở hướng dẫn du khách. Thế giới vẫn làm vậy".

Chấp nhận và không chấp nhận thể hiện trình độ nhận thức văn hóa của từng người.

Riêng tôi, trong trường hợp du khách mặc bikini dạo phố, tôi không thể chấp nhận vì đó là hành vi cho thấy khách nước ngoài không tôn trọng người Việt Nam và văn hóa của chính dân tộc mình. Còn bạn thì sao?

Ý kiến bạn đọc Anh Ngoc

Tranh luận cấm hay không cấm du khách mặc bikini dạo phố - Ảnh 2.Du khách mặc bikini vô tư dạo phố: Không thể chấp nhận được

Mặc bikini vô tư dạo phố là phản cảm. Dù Việt Nam rất hiếu khách nhưng chúng ta cũng không cần những vị khách như vậy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên