08/02/2018 08:09 GMT+7

Tranh luận

Mikhail Zhvanetsky (Nga) - Theo TTCT
Mikhail Zhvanetsky (Nga) - Theo TTCT

TTO - Người dẫn chương trình: Vậy há... Các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ tranh luận. Bất cứ chủ đề nào. Sự va chạm của những ý kiến khác nhau. Khẳng định! Phản đối!

Tranh luận - Ảnh 1.

- Đây mời bạn, công dân ở hàng đầu tiên. Mời bạn lên đây! Đến gần đây! Bạn muốn tranh cãi chuyện gì?

- Tôi à?

- Vâng, bạn đấy. Chính bạn! Hôm qua tôi đã nói với các bạn rồi. Các bạn là những người nhiệt tình, đam mê. Và giờ đây, trên sân khấu này, hãy thử bảo vệ ý kiến của mình. Hãy chỉ cho mọi người thấy bạn làm việc đó thế nào! Vậy thì bạn không thích cái gì nào?

- Ở đâu?

- Hôm qua. Cái gì đó mà bạn không thích. Bạn đã hỏi.

- Tôi thích mọi thứ. Từ hôm qua tôi đã bảo là tôi thích mọi thứ rồi.

- Ngoại trừ...

- Không có ngoại lệ nào. Tôi thích hết mọi thứ!

- Nhưng đó không phải là cuộc trò chuyện. Nè, thí dụ nè, tôi không thích cái cà vạt của bạn!

- Tôi cũng vậy (giật ra, vứt đi). Đồ giẻ rách!

- Khoan khoan... Bạn không hiểu rồi. Đây là tranh luận. Mà tranh luận là cuộc trò chuyện mà những ý kiến khác nhau va đập nhau. Có nghĩa nếu tôi nói "ủng hộ", bạn phải nói "chống lại". Chúng ta phải tranh cãi nhau, bạn hiểu chứ?

- Hiểu.

- Vậy thì phải phản đối đi. Thí dụ, tôi thích...

- Tôi cũng vậy.

- Không, bạn không hiểu. Bạn là thành viên của cuộc tranh luận, hiểu chưa?

- Vâng.

- Bạn phải cãi lại.

- Vâng.

- Tôi thích quyển sách này. Còn với bạn, nó...

- Tôi cũng thích.

- Như thế chúng ta sẽ không tranh cãi.

- Sẽ.

- Làm sao mà "sẽ"? Bạn không phản đối tôi. Mà bạn phải phản đối. Tôi không thích mùa đông!

- Và tôi cũng không thích.

- Chiến hữu à, bạn đang tham gia tranh luận.

- Vâng.

- Tôi thích bộ phim hôm qua, còn bạn thì không.

- Tôi cũng thích.

- Bạn đã nhăn mặt kìa.

- Vì tôi nhức răng.

- Cái răng sâu à?

- Cái răng sâu.

- Tôi thích răng bạn.

- Và tôi cũng thích!

- Cái áo vest của bạn kinh dị thật! Đơn giản là phát tởm!

- Gớm ghiếc thật!

- Tôi mà như bạn, tôi vất nó đi cho rồi!

- Tôi cũng vậy (cởi ra, vứt đi).

- Chiến hữu à, khoan khoan. Hôm qua bạn đã đồng ý rồi mà.

- Hôm nay tôi cũng đồng ý.

- Bạn đã bảo: tôi sẽ tham gia tranh luận. Chúng ta sẽ cho họ biết, thế nào là cuộc đấu tranh ý kiến, bạn đã gợi ý như thế.

- Tôi chẳng gợi ý gì cả.

- Thôi được. Tôi cho rằng mỗi gia đình chỉ nên có một con. Còn bạn?

- Tôi cũng vậy.

- Nhưng bạn hãy phản đối đi.

- Tôi phản đối!

- Đấy (ngưng một chút). Đấy. Tại sao bạn phản đối?

- Tôi phản đối.

- Tại sao?

- Tôi phản đối.

- Nhưng tại sao?

- Tôi phản đối.

- Điều đó thì tốt rồi. Nhưng tại sao bạn phản đối?

- Tôi phản đối.

- Không, bạn không thể phản đối đơn giản thế. Bạn phải nói - hai.

- Hai.

- Đấy (ngưng một chút). Còn tôi cho rằng chỉ một.

- Còn tôi cho rằng chỉ một.

- Nhưng bạn mới nói hai.

- Hai.

- Đấy (ngưng một chút). Còn tôi nói một.

- Hai.

- Đấy thấy chưa, đó là tranh cãi. Còn tôi nói một.

- Hai.

- Đấy tuyệt. Thế nên tôi nói một.

- Hai.

- Vậy thì một.

- Hai.

- Nhưng cãi đi, bạn cãi lại đi... Một.

- Hai.

- Nhưng bạn hãy cãi lại đi, hãy chống đối lại... Một.

- Hai.

- Một.

- Hai.

- Có gì vậy... Sao chúng ta không tranh cãi... Một.

- Hai.

- Có gì đó không phải vậy. Một.

- Hai.

- Bạn phải chứng minh tại sao là hai.

- Hai.

- Thôi mà bạn. Một.

- Hai.

- Ngưng lại đi. Một.

- Hai.

- Chấm dứt đi. Một.

- Hai.

- Tôi bảo là thôi đi. Một.

- Hai.

- Thật vớ vẩn, đó không phải là tranh luận. Một.

- Hai.

- Stop! Stop! Tôi hiểu rồi. Bạn phải chứng minh cho tôi tại sao là hai.

- Chứng minh gì?

- Về việc chúng ta đang tranh cãi. Thì tại sao là một, hai? Tại sao bạn cho là hai, còn tôi là một?

- Cái gì?

- Thì tại sao tôi nói "một". Còn bạn chống lại, bảo là "hai"?

- Tôi đâu có chống lại.

- Bạn đã nói "hai" mà.

- Vì anh bảo tôi thế.

- Vậy chúng ta tranh cãi về cái gì?

- Chúng ta không tranh cãi, anh bảo tôi nói "hai".

- Vậy thì tại sao tôi nói "một"?

- Anh bảo tôi nói "hai" thì tôi nói "hai".

- Vậy thì ai bảo tôi nói "một". Anh bảo tôi à?

- Chính anh nói chứ.

- Không, có ai đó bảo tôi... Chứ tôi... Nói chung... Mà ở đây nói cái gì?

- Tranh luận.

- Và cái gì, tôi đang làm cái gì ở đây?

- Anh đang là người dẫn chương trình.

- Vậy anh vào đây bằng cách nào?

- Từ ngoài đường.

- Anh không có giấy phép à?

- Không.

- Vậy thì biến đi. Tranh luận kết thúc. Huề!

Tường Anh (dịch)

Hối tiếc khi quyến rũ Adam và Eva Hối tiếc khi quyến rũ Adam và Eva Tui còn không hỏi chúng là con ai Tui còn không hỏi chúng là con ai Thủ môn đội bóng hỏi, ông có nhận ra tôi không? Thủ môn đội bóng hỏi, ông có nhận ra tôi không?
Mikhail Zhvanetsky (Nga) - Theo TTCT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên