- Chuyện ngoài đường, ngoài phố đã vậy, mới đây lại nghe chuyện trong sân gôn có ông sếp dùng gậy chơi gôn “gõ” một cái anh chàng phục vụ té xỉu tại chỗ. Chà, cái chốn cao sang toàn cỡ đại gia vào chơi, sao lại có chuyện như thế nhỉ?
- Ở đâu mà không thể hung hăng? Khi người với người thiếu tôn trọng nhau, khi văn hóa ứng xử bị xem nhẹ, chuyện oánh nhau còn xảy ra dài dài. Mà nè, đừng có tưởng chỉ có mấy vụ ẩu đả trên đường phố mới gây đổ máu, nhiều vụ “ném đá” trên mạng cũng làm tổn thương nặng nề nhiều người.
- Ừ nhỉ, có khi những vụ “ném đá” đó còn tạo những chấn thương tâm lý dài lâu, nghiêm trọng hơn! Như vậy thì biết tránh đâu cho an toàn?
- Cũng chớ nên quá căng thẳng, bi quan thế! Dù gì vẫn nên tin ở hoa hồng, ở những điều tốt đẹp. Xã hội vẫn có nhiều câu chuyện ấm áp, xúc động về tấm lòng rộng mở người đối với người, về những hành động thiện lương, về những con người giàu lòng nhân ái... Hãy nhìn vào đó và cố gắng làm như thế, sống như thế! Mỗi chúng ta đều như thế cuộc sống quanh ta sẽ tốt đẹp hơn... Và chỉ thế, chúng ta mới an toàn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận