Trần Nhân Quyền: không buồn khi phải học xa nhà

THẾ TRUNG
THẾ TRUNG

Ngay trước thềm năm mới 2018, chủ nhân vòng nguyệt quế tháng 12 “Đường lên đình Olympia” năm 2017 - Trần Nhân Quyền có những chia sẻ về câu chuyện của một người con xa xứ để theo đuổi đam mê.

Chàng trai yêu nhà, yêu quê

Trần Nhân Quyền nhận được học bổng của trường TH School trong những ngày đầu theo học chương trình lớp 10 tại một trường cấp 3 thuộc huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Quyền tâm sự:

"Ban đầu em không thi trường chuyên của tỉnh vì nó ở xa nhà em quá. Em học tại một trường gần nhà, được ở gần với bố mẹ, bên cạnh những người yêu thương. Thế mà giờ lại học ở tận đây, xa nhà 6 tiếng đồng hồ xe khách".

Tình yêu gia đình, quê hương, nguồn cội là điều luôn thường trực trong lòng mỗi người, dạt dào và tha thiết. Nhưng cũng như nhiều người con Hà Tĩnh xa xứ, chàng trai 16 tuổi Trần Nhân Quyền đã quyết định sống xa nhà để tìm kiếm cho mình cơ hội để hiện thực hóa đam mê, xây dựng sự nghiệp.

Trần Nhân Quyền: không buồn khi phải học xa nhà - Ảnh 1.

Đi học xa nhà và ở tại kí túc xá của trường, Quyền dành nhiều thời gian cho việc tự học và nghiên cứu trên thư viện

"TH School đã thuyết phục được em. Em tin rằng đây sẽ là môi trường thích hợp để nuôi dưỡng và phát triển ước mơ thiên văn học của mình".

Cho đến nay, sau hơn 1 năm đi học ở Thủ đô, xa nhà hơn 300 cây số, Nhân Quyền cười tươi nói: "Em không hối hận về sự lựa chọn này. Em không thấy buồn khi phải xa nhà".

Ngôi nhà thứ hai

Nếu nhà là nơi mỗi người đều có thể dựa vào đó để mạnh mẽ, trưởng thành, nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển tài năng và phẩm chất con người… Thì TH School là ngôi nhà thứ hai của Nhân Quyền.

Ở đó, ước mơ đầu tiên của cuộc đời Trần Nhân Quyền - cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia - được chạm tới, thực hiện và đem về thành công, niềm vui và thành tựu. Nhà trường đã rất ủng hộ, khuyến khích Quyền tham gia cuộc thi. Các bạn ở lớp thì luôn động viên và bên cạnh Quyền trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra.

Trần Nhân Quyền: không buồn khi phải học xa nhà - Ảnh 2.

Quyền đã chinh phục được ước mơ đầu tiên của cuộc đời mình - Đội trên đầu chiếc vòng nguyệt quế của "Đường lên đỉnh Olimpia"

"Hồi đầu lên học cấp 3 gần nhà, em thích thiên văn học, nghiên cứu khoa học mà em thấy ở Việt Nam thì chưa phát triển ngành đó, nên em định học khối B để thi đại học Y. Nhưng mà giờ học ở TH School, em được quay về với ước mơ của mình", Nhân Quyền chia sẻ thêm.

Nếu ở nhà có những người thân yêu thương, sống với nhau bằng sự chia sẻ, tình cảm chân thật và giúp đỡ cho nhau trước mọi khó khăn của cuộc sống thì các thầy cô ở trường, các bạn ở ký túc xá là những người thân thiết như gia đình của Trần Nhân Quyền.

"Xa nhà em cũng không buồn lắm. Vì có các bạn ở cùng kí túc xá ở với nhau rất là vui, giúp đỡ nhau rất nhiều và chia sẻ với nhau những tình cảm như người thân. Thời gian đầu em có hơi gặp khó khăn vì chương trình học hoàn toàn mới nhưng các thầy cô rất nhiệt tình, quan tâm và gần gũi với học sinh. Thầy hiệu trưởng năm ngoái là người em nhớ nhất. Khi thầy chuyển đi vào dịp Giáng Sinh, tất cả học sinh đều khóc. Thầy rất tốt và "sát" với học sinh. Nên thầy đi ai cũng thấy nhớ và tiếc" - Quyền tâm sự.

Trần Nhân Quyền: không buồn khi phải học xa nhà - Ảnh 3.

TH School không chỉ là trường học mà còn là ngôi nhà thứ 2 của Quyền, mang đến những người bạn thân thiết, giúp đỡ nhau trong học tập

Nhân Quyền chia sẻ thêm: "Điều kiện học tập ở trường rất tốt, học và thực hành luôn, rất dễ tiếp thu. Ở kí túc xá của trường, bọn em có những người quản sinh lo cho từng bữa ăn. Phòng sinh hoạt chung để học hành cùng nhau, hoặc cùng nhau xem phim, chơi trò chơi giải trí. Thực sự rất thoải mái. Các chú bảo vệ thân thiện lúc nào cũng đảm bảo sự an toàn cho kí túc xá. Để mà nói về những thứ em thích ở trường thì có nhiều lắm".

Tình cảm gia đình là điều đáng quý trọng nhất trong cuộc đời mỗi người. Và trong những ngày cận Tết, chàng nam sinh tài năng của TH School vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc vì dù ở Hà Tĩnh hay Hà Nội thì Nhân Quyền đều có được một điểm tựa gia đình thật vững vàng để trưởng thành và bay cao với ước mơ.

THẾ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên