Theo Hãng tin AFP, trận cầu M.U - R.M tại sân vận động Michigan thu hút tới 109.318 khán giả, vượt kỷ lục cũ 101.799 người theo dõi trận chung kết Olympic 1984 giữa Brazil và Pháp ở sân Rose Bowl tại Pasadena. Đối mặt với thầy trò Louis Van Gaal là R.M không có cả ngôi sao Cristiano Ronaldo và hai tân binh lừng lẫy Toni Kroos và James Rodriguez. Tuy nhiên khán giả Mỹ vẫn được chiêm ngưỡng những ngôi sao từng giúp R.M giành cúp La Decima mùa giải qua như Gareth Bale, Luka Modric và Xabi Alonso.
Trận đấu diễn ra thận trọng trong những phút đầu tiên nhưng M.U mở tỉ số với một bàn thắng tuyệt vời. Một pha phối hợp đầy sáng tạo từ cánh phải phút thứ 21 đã tạo cơ hội cho Ashley Young mở tỉ số. R.M gỡ hòa sáu phút sau. Bale bị Michael Keane phạm lỗi trong vòng cấm địa và chính cầu thủ người Xứ Wales sút tung lưới thủ thành David De Gea từ chấm phạt đền. M.U lại vượt lên dẫn trước ở phút 37 từ một pha nửa chuyền nửa sút của Young. Javier Hernandez đánh đầu ấn định tỉ số 3-1 vào phút 80 sau đường chuyền của tiền vệ người Nhật Shinji Kagawa.
Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của M.U trong chuyến du đấu tại Mỹ. Như vậy M.U sẽ đụng độ với Liverpool trong trận chung kết International Champions Cup diễn ra lúc 7g sáng 5-8 (giờ VN).
Sau trận đấu, HLV Van Gaal tỏ ra rất hào hứng với màn trình diễn của các học trò. “Khoảng 300.000 khán giả đã xem chúng tôi thi đấu tại Mỹ và giờ chúng tôi vào trận chung kết ở Miami. Truyền hình cả thế giới đều phát sóng bàn thắng đầu tiên. Đó là một bàn thắng phi thường, có lẽ cả đội đều chạm bóng trước khi Young ghi bàn” - AFP trích lời ông Van Gaal.
Trong trận đấu này, Ashley Young cũng cho thấy anh xứng đáng có một tương lai tại sân Old Trafford. Tuy nhiên HLV Van Gaal sẽ phải đau đầu tìm kiếm một trung vệ xứng tầm khi Keane thể hiện sự non nớt đến tội nghiệp trước Bale.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận