Khi ấy tưởng chừng Tupi sẽ có được bàn thắng thì một nhân viên xoa bóp của đội Aparecidence là Romildo Fonseca da Silva đứng ngoài đường biên ngang đã chạy vào sân để liên tiếp cản phá hai tình huống dứt điểm trúng đích của cầu thủ Tupi. Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ “cứu bóng”, Romildo Fonseca da Silva bỏ chạy khỏi sân trong sự truy đuổi ráo riết của toàn đội Tupi và các trọng tài.
Theo báo điện tử Daily Mail (Anh), Romildo Fonseca da Silva có tốc độ nhanh không kém các VĐV điền kinh mới thoát được khỏi sân từ cửa khán đài, nếu không đã bị các thành viên đội Tupi đánh. Tình huống lộn xộn này khiến trận đấu bị hoãn đến 20 phút, sau khi bắt đầu trở lại trọng tài cũng từ chối cho Tupi được hưởng một bàn thắng. Điều này giúp Aparecidence vào bán kết ở vòng tranh vé vớt nhờ luật bàn thắng trên sân khách.
Sau khi trận đấu kết thúc, Romildo Fonseca da Silva đã nói với báo chí Brazil: “Nếu tôi không làm điều này thì Aparecidence sẽ bị loại. Do đó tôi không cảm thấy hối tiếc vì tôi thật sự yêu đội bóng này”. Trong khi đó, ban lãnh đạo Tupi đã gọi đây là “một trong những sự kiện đáng xấu hổ nhất trong lịch sử bóng đá Brazil”. Đồng thời họ đã mời luật sư để thương thảo việc kiện lên tòa án nhằm đề nghị xem xét lại kết quả trận đấu.
Mời bạn đọc xem tình huống hi hữu này:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận