Phóng to |
| Con trăn đang chống chọi với gió mạnh trên không - Ảnh chụp từ clip |
Theo Reuters, dường như lúc đầu con trăn ẩn bên trong cánh máy bay. Khi máy bay cất cánh, nó bò ra ngoài, có lẽ do rung động của máy bay.
Một hành khách tinh mắt nhận thấy và thông báo với phi hành đoàn. Mọi người sau đó chăm chú theo dõi con trăn. Họ nhận thấy nó đã cố gắng chống chọi với gió mạnh và lạnh giá.
“Nó đã cố gắng để trở vào máy bay, chống chọi với sức gió 400 km/giờ. Phi hành đoàn nói với chúng tôi rằng ở độ cao như vậy, nhiệt độ bên ngoài là -12 độ C, thế nhưng nó vẫn sống” - hành khách tên Robert Weber kể với tờ Sydney Morning Herald.
Sau đó, gió mạnh đã quất thân con trăn vào cánh máy bay, làm máu bắn ra động cơ. Khi đó viên phi công nói con trăn hẳn đã chết. Thế nhưng con trăn vẫn sống và tiếp tục cuộc chiến của mình cho đến khi máy bay hạ cánh. Một phát ngôn viên Hãng Qantas sau đó nói nó đã chết trước khi máy bay tiếp đất, dù vẫn còn treo trên cánh máy bay.
Năm ngoái, một con rắn đã được phát hiện trong buồng lái của một máy bay thuộc hãng Air Frontier khiến phi công phải hạ cánh khẩn cấp.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận