29/11/2018 09:32 GMT+7

Trận bán kết VN - Philippines: Vì sao VFF chỉ bán 20.000 vé qua mạng?

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Nhiều nghi vấn đặt ra là tại sao LĐBĐ VN (VFF) chỉ bán 20.000 vé trong khi sức chứa SVĐ Mỹ Đình tới 40.000 chỗ ngồi? Liệu có phải VFF dành tới 20.000 vé dùng để tặng?

Trận bán kết VN - Philippines: Vì sao VFF chỉ bán 20.000 vé qua mạng? - Ảnh 1.

Một số CĐV đã xông vào bên trong trụ sở VFF để đòi mua vé - Ảnh: T.T.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo VFF nói: "20.000 vé còn lại chúng tôi không bán online nhưng đều có kênh phân phối minh bạch. Cụ thể, VFF phải in 4.000 vé mời, 3.200 vé cho CĐV Philippines, vé cho LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), vé bán cho Hội CĐV VN, vé bán cho các nhà tài trợ của đội tuyển và AFF, bán cho các cơ quan truyền thông...".

Bất lực mua vé online

10h sáng 28-11, VFF chính thức mở cổng bán vé online trên bốn trang web: vebongdaonline.vn,vebongdaonline.com.vn, vebongda.vff.org.vn, ticketonline.vff.org.vn. Tuy nhiên chỉ sau 5 phút các trang này đã báo hết vé hoặc không thể truy cập do quá tải.

Vừa cầm điện thoại vừa để mắt tới máy tính, anh Nguyễn Ngọc Minh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết trực suốt từ 10h-15h vẫn không thể mua nổi 2 chiếc vé để hai vợ chồng đi xem trận bán kết lượt về. Quá mệt mỏi, đến 15h chiều anh Minh phải chạy xe máy ra trụ sở VFF để nghe ngóng xem có mua được vé hay không, sau đó ra về tay trắng.

Đó là tình cảnh chung của rất nhiều người hâm mộ VN trong ngày 28-11 khi chờ đợi để mua vé online trận VN - Philippines. Đây cũng là trận đấu đầu tiên VFF không bán trực tiếp mà chỉ bán vé online cho người hâm mộ. Có 20.000 vé được bán online nhưng trong suốt buổi sáng chỉ có 5.000 vé được bán và đến 16h chiều là 9.000 vé.

Sập mạng do quá tải

Cả bốn trang web bán vé của VFF liên tục sập do quá tải, lượng người truy cập quá đông trong khi dung lượng đường truyền không đáp ứng được.

Trong buổi sáng, hệ thống bán vé online ghi nhận thường xuyên có từ 40.000-50.000 người truy cập cùng lúc. Có thời điểm lượt truy cập lên đến hơn 100.000 người khiến khách hàng không thể truy cập được. Nhiều người đã thực hiện xong các thao tác mua nhưng đến công đoạn thanh toán lại không thanh toán được.

Ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, cho biết VFF chỉ bán 40-50% lượng vé trên sân, tương đương dưới 20.000 vé qua hệ thống online do đây là lần đầu tiên VFF bán số lượng lớn vé nên phải làm thử nghiệm, nếu làm tốt thì những trận sau mới có thể tăng số lượng bán vé online. Tuy nhiên đường truyền của hệ thống bán vé online chỉ có thể nhận cùng một lúc 10.000 người truy cập, khi số lượng truy cập quá cao thì đã ngay lập tức bị nghẽn.

CĐV gây náo loạn ở trụ sở VFF

Dù VFF thông báo không bán vé trực tiếp nhưng từ 8h sáng 28-11, nhiều CĐV cao tuổi đã tụ tập trước trụ sở VFF, trong đó có rất nhiều người là thương binh. Hàng trăm CĐV đi xe ba bánh sau đó đã đậu xe tràn ra đường Lê Quang Đạo, xô cổng VFF để đi vào tòa nhà văn phòng của VFF. Sau khi vào, những người này liên tục chửi bới, la hét đòi phải bán vé cho họ và nhất định không chịu rời đi.

Vài chục cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh cho trụ sở VFF suốt buổi trưa và chiều cùng ngày. Dù vậy, nhiều CĐV lớn tuổi vẫn tiếp tục trèo rào xông vào và lớn tiếng chửi bới. Để giảm tải căng thẳng, VFF đã phải bố trí nhân viên ra tiếp nhận tất cả những ai có mang theo giấy tờ thương binh để xét duyệt mua vé. Mỗi CĐV sau đó được nhận một tờ giấy hẹn ngày đến lấy vé. Phải đến 17h sau khi giải quyết xong việc này trụ sở VFF mới được "giải vây".

Nhiều nhân viên VFF đã không thể đến trụ sở làm việc vì cổng bị khóa để tránh các CĐV tràn vào bên trong trụ sở. Trong khi đó, một số lãnh đạo VFF đã "di tản" đến nơi khác để điều hành công việc.

Tuyển VN mất 4 tiếng làm thủ tục nhập cảnh

Chiều 28-11, đội tuyển VN chỉ mất ba tiếng rưỡi cho chuyến bay thẳng từ Hà Nội sang Bacolod dưới sự tài trợ của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, chuyện nhập cảnh lại mất đến 4 tiếng đồng hồ vì sự không liên thông giữa sân bay Bacolod và Manila.

Cụ thể, sân bay Bacolod không có bộ phận hải quan làm thủ tục nhập cảnh vì là sân bay nội địa nên đã xin ý kiến sân bay quốc tế Manila từ hôm 27-11 sau khi tiếp nhận thông tin đội tuyển VN sẽ đến đây trên chuyến bay thẳng.

Tuy nhiên, cho đến chiều 28-11, khi đội tuyển VN đặt chân đến sân bay Bacolod lúc 15h40 (giờ địa phương), mọi thứ vẫn chưa xong. Vì thế, thầy trò HLV Park Hang Seo đã phải ngồi chờ trên máy bay 1 tiếng 45 phút sau khi hạ cánh rồi xuống phòng chờ đợi tiếp thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa mà vẫn chưa xong.

Giải thích với trưởng đoàn Dương Vũ Lâm, một quan chức tại sân bay Bacolod bày tỏ ý xin lỗi và cho biết việc phải chờ đợi lâu như thế này là để chờ ý kiến từ Manila trước khi làm thủ tục nhập cảnh.

Để linh động, đội tuyển VN được cho rời sân bay về khách sạn nghỉ ngơi trước 19h, khi thầy trò ông Park đã tỏ ra quá mệt mỏi. Còn cán bộ truyền thông của VFF thì ở lại để chờ lấy hộ chiếu cho cả đội.

Dự kiến đội tuyển VN ra sân tập luyện vào chiều nay (29-11) để chuẩn bị cho trận đấu.

N.K.

Chưa có vé đã rao bán qua Facebook

Đến 18h chiều 28-11, VFF cho biết 85% lượng vé đã được bán hết và toàn bộ vé bán online sẽ được hoàn thành trong tối cùng ngày. Từ 9h sáng 30-11, VFF sẽ tiến hành trả vé bán qua đường online cho các CĐV tại trụ sở VFF (đối với những khách hàng không nhận vé qua đường bưu điện).

Dù VFF vẫn chưa trả cho bất cứ đơn vị nào nhưng trong ngày 28-11, nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook đã rao bán vé trận VN - Philippines với giá 4 - 5 triệu đồng/cặp.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên