Trái tim yêu thương

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Trong đời người, có mấy ai không một lần được gặp bác sĩ. Dù nam phụ lão ấu, khi gặp bác sĩ, ai cũng trở nên lo lắng, yếu ớt, bé bỏng, đơn độc, trăm sự liên quan đến sinh mệnh đều nhờ vào kiến thức, kinh nghiệm, bàn tay, tấm lòng của bác sĩ.

Câu “thầy thuốc như mẹ hiền” thường thấy trên tường các phòng khám không chỉ là khẩu hiệu mà có ý nghĩa rất thật như giọt sữa, muỗng cháo, bàn tay chăm sóc, nuôi dưỡng người bệnh mỗi ngày. Và vì vậy ai cũng mong được gặp một thầy thuốc như mẹ hiền thật sự trong đời.

Có những thầy thuốc như thế và còn hơn thế trong câu chuyện thật đẹp về “thằng Thúng” vừa trở lại lần thứ ba trên Tuổi Trẻ hồi đầu tháng này (Kỳ tích về thằng Thúng - Tuổi Trẻ 4-2-2013). Các bác sĩ trong câu chuyện đã thật sự bước ra ngoài nghề nghiệp để vào cuộc đời “thằng Thúng” làm những người cha, người mẹ. Cũng chạy ngược chạy xuôi tìm các cơ hội, các tiến bộ y khoa để chạy chữa cho “thằng Thúng”. Cũng vượt qua tất cả, đánh cược với số phận để thực hiện ca phẫu thuật. Cũng nhịn ăn nhịn mặc để lo việc ăn học, tìm kiếm việc làm và hôm nay là đi rước vợ cho “thằng Thúng”. Để được trở thành chàng trai Huỳnh Khắc Vũ hôm nay, “thằng Thúng” hôm qua quả là đã gặp được nhiều may mắn, được nhiều “quý nhân phò trợ”. Câu chuyện về “thằng Thúng” đã làm bao nhiêu người phải xuýt xoa.

Xuýt xoa rằng: giá như bệnh nhân nào cũng được may mắn như “thằng Thúng”, giá như bác sĩ nào cũng có tấm lòng bao la “như mẹ hiền” như trong câu chuyện của “thằng Thúng”.

Bởi vẫn có nhiều bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân phải khóc nghẹn trên giường, ngoài hành lang bệnh viện vì một cử chỉ thờ ơ, vô tâm của các y bác sĩ trong lúc họ cần nhất sự chia sẻ. Bởi vẫn còn nhiều sinh mệnh đã mất mát oan uổng vì y bác sĩ yếu trình độ, kém kiến thức hay tắc trách, bất cẩn để lại nỗi đau và cả nỗi hận cho những người ở lại.

Không có nghề nào liên quan đến con người mật thiết như nghề y. Không nghề nào có thể làm thay đổi cả số phận con người có khi chỉ trong khoảnh khắc như nghề y. Và vì thế với nghề y, cái cần đầu tiên là tình yêu thương con người.

Có tình yêu thương, các y bác sĩ sẽ vượt qua được những áp lực, mệt mỏi, căng thẳng vì quá tải công việc, thiếu thốn thời gian, không gian và thiết bị y tế để có thể dành sự quan tâm cần thiết đến từng bệnh nhân. Có tình yêu thương, các y bác sĩ sẽ vượt qua được những khó khăn, nhu cầu của cuộc sống riêng mình để dành thêm thời gian học hỏi, nghiên cứu, nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp, mang thêm nhiều cơ hội được cứu chữa cho bệnh nhân. Có tình yêu thương, các y bác sĩ sẽ không quản ngại sáng tối nắng mưa, đường gần đường xa, bệnh nhân giàu nghèo để tận tâm tận sức với người bệnh.

Như tám điều trong lời thề Hippocrates mà các sinh viên y khoa đọc trong lễ tốt nghiệp, như chín điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông mà bác sĩ nào cũng đã đọc nằm lòng.

Bác sĩ nào trong đời hành nghề của mình cũng có cơ hội được cứu một hay nhiều con người, cơ hội được thay đổi số phận một hay nhiều người. Có tình yêu thương trong tim, khi ấy những câu chuyện như chuyện “thằng Thúng” sẽ không còn là cá biệt, không còn coi là “kỳ tích” nữa. Sẽ có thêm nhiều “kỳ tích thằng Thúng” và khi ấy đời sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu.

Ngày 27-2, ngày của các thầy thuốc. Xin chúc đội ngũ các y bác sĩ một tình yêu thương con người ngập đầy trong tim mình.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất