Trả lại gương mặt cho "những phụ nữ không chân dung"

ANH THƯ (Theo NewsLine, acidviolence.org)
ANH THƯ (Theo NewsLine, acidviolence.org)

TT - Bộ phim Saving face (Cứu nhân diện) của đạo diễn Sharmeen Obaid Chinoy và Daniel Junge, giành giải Oscar phim tài liệu hay nhất năm 2012, kể về bác sĩ phẫu thuật gốc Pakistan Mohammad Jawad và những nỗ lực của ông để cứu nạn nhân của các vụ tạt axit.

7720EzSC.jpgPhóng to
Bác sĩ Mohammad Jawad bên cạnh một nạn nhân bị tạt axit - Ảnh: NewsLine

Bác sĩ Jawad sống tại London, Anh, đã mang lại phép mầu cho gần 100 phụ nữ bị tạt axit trên khắp thế giới, giúp khôi phục 70-80% diện mạo cho các nạn nhân. Đến nay ông Jawad đã điều trị hơn 40 trường hợp biến dạng mặt tại Pakistan. Ông cũng đang phát triển các quỹ vì nạn nhân sống sót sau các vụ tạt axit.

Bác sĩ Jawad đã chỉnh sửa lại khuôn mặt của người mẫu Anh Katie Piper sau khi cô bị bạn trai tạt axit ở London năm 2008. Kể từ đó ông bắt đầu quan tâm đến các tổn thương do axit gây ra. Ông trở về quê hương Pakistan khi biết tại đây có rất nhiều vụ tạt axit. Theo thống kê, mỗi năm khoảng 150 phụ nữ và trẻ em Pakistan trở thành nạn nhân của các vụ tạt axit, khuôn mặt bị biến dạng.

Hai nhân vật chính trong phim tài liệu là Zakia và Ruksana. Zakia là một bà mẹ trẻ bị chính chồng tạt axit, khuôn mặt cô hoàn toàn biến dạng. Tại Pakistan, hầu hết thủ phạm tạt axit chỉ nhận hình phạt thấp nhất. Bác sĩ Jawad không chỉ giúp cô lấy lại gương mặt cũ. Nhờ nỗ lực vận động của ông, tòa án Pakistan đã phạt tù chồng của Zakia.

ANH THƯ (Theo NewsLine, acidviolence.org)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất