TP.HCM rực rỡ đầu năm: Từ vườn hoa chân cầu Ba Son đến bờ sông Thủ Thiêm

HỮU DUY
và 1 tác giả khác

Những ngày đầu năm 2026, nhiều không gian công cộng tại TP.HCM khoác lên diện mạo tươi mới với hoa, tiểu cảnh và mảng xanh, thu hút đông người dân, du khách đến dạo mát, chụp hình.

TP.HCM rực rỡ đầu năm: Từ vườn hoa chân cầu Ba Son đến bờ sông Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Người dân vui vẻ check-in tại vườn hoa chân cầu Ba Son - Ảnh: HỮU DUY

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online tại khu vực ven ga Ba Son (khuôn viên Saigon Marina), các thảm hoa, tiểu cảnh trang trí và lối đi bộ ven sông được bố trí hài hòa trong không gian hiện đại.

Những tiểu cảnh quen thuộc như tre, nứa, rơm khô, nón lá được sắp đặt hài hòa, đan xen cùng hàng vạn đóa hoa sao nhái, hướng dương, cúc mâm xôi… đồng loạt khoe sắc, tạo nên bức tranh rực rỡ và gần gũi giữa lòng thành phố.

Buổi tối, khu vực này tập trung đông người dân, du khách tản bộ, ghi lại khoảnh khắc đầu năm giữa ánh đèn và sắc hoa. Nhiều gia đình đưa trẻ nhỏ đến vui chơi, chụp hình, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng.

Chị Thu Hà (ngụ phường Xuân Hòa) cho biết sau khi con gái xem những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, chị đã đưa con đến vườn hoa chân cầu Ba Son tham quan và chụp hình, lưu lại khoảnh khắc đầu năm.

Không chỉ khu vực ven ga Ba Son, tại công viên bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), các luống hoa hướng dương nở rộ, phủ sắc vàng rực rỡ dọc lối đi bộ ven sông, thu hút người dân đến tham quan, chụp hình.

Vườn hoa hướng dương được trồng thành từng cụm riêng dọc lối đi bộ ven sông. Các luống hoa vàng rực tạo thành điểm nhấn cảnh quan rõ rệt, mở tầm nhìn ra mặt nước và các công trình phía bên kia bờ.

Các vườn hoa hướng dương được chăm sóc, cắt tỉa thường xuyên, bảo đảm cảnh quan sạch đẹp, đồng bộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu tham quan, chụp hình của người dân, không gian này còn góp phần duy trì mảng xanh và sinh hoạt cộng đồng ven sông.

Trong khi đó, công viên Lê Văn Tám tiếp tục là điểm đến quen thuộc của người dân thành phố. Các tiểu cảnh hoa, không gian xanh và lối dạo bộ thu hút người tập thể dục buổi sáng, gia đình đưa trẻ nhỏ vui chơi vào chiều tối. Không khí đầu năm vì thế trở nên chậm rãi, dễ chịu giữa lòng thành phố.

Bên cạnh các điểm trên, nhiều công viên, quảng trường và tuyến ven sông khác của TP.HCM cũng được chỉnh trang, trang trí hoa dịp đầu năm. Những không gian công cộng ngày càng được đầu tư không chỉ góp phần làm đẹp mỹ quan đô thị mà còn mang lại thêm lựa chọn vui chơi, thư giãn cho người dân trong những ngày đầu xuân.

Ba Son - Ảnh 2.

Nhiều bạn nhỏ thích thú khi được phụ huynh đưa đi chụp ảnh đón năm mới - Ảnh: HỮU DUY

Ba Son - Ảnh 3.

Vườn hoa chân cầu Ba Son tập trung lượng lớn du khách tham quan, chụp hình mỗi tối - Ảnh: HỮU DUY

Ba Son - Ảnh 4.

Toàn cảnh khu vườn chân cầu Ba Son vào sáng sớm - Ảnh: HỮU DUY

Ba Son - Ảnh 5.

Vườn hoa hướng dương nở rộ bên sông Sài Gòn, tạo điểm nhấn xanh - vàng giữa không gian đô thị TP.HCM - Ảnh: HUỲNH ANH

TP.HCM rực rỡ đầu năm: Từ vườn hoa chân cầu Ba Son đến bờ sông Thủ Thiêm - Ảnh 7.

Người làm vườn nâng niu từng đóa hướng dương rực rỡ - Ảnh: HUỲNH ANH

TP.HCM rực rỡ đầu năm: Từ vườn hoa chân cầu Ba Son đến bờ sông Thủ Thiêm - Ảnh 8.

Người dân phấn khởi check-in cùng dàn hoa hướng dương cao ngang đầu người - Ảnh: HUỲNH ANH

Ba Son - Ảnh 8.

Công viên Lê Văn Tám cũng chuẩn bị tiểu cảnh lung linh đón mừng năm mới - Ảnh: HUỲNH ANH

TP.HCM rực rỡ đầu năm: từ vườn hoa chân cầu Ba Son đến bờ sông Thủ Thiêm  - Ảnh 12.Nhà vườn làng hoa Thới An TP.HCM rộn ràng vụ hoa Tết Bính Ngọ

Làng hoa Thới An (phường Thới An, TP.HCM) những ngày này rộn ràng không khí tất bật. Các nhà vườn đang bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm, hối hả chuẩn bị để kịp đưa ra thị trường Tết Bính Ngọ 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất