
Tuấn Khanh chụp ảnh cùng các cô chú anh chị trong trang phục của các dân tộc Mạ, S'Tiêng, Tày - Ảnh: NVCC
"Với K'Tun (tên thân mật trong làng của Tuấn Khanh - PV), Tà Lài không chỉ là nơi để đến mà còn là nơi để nhớ, để biết ơn và để luôn mong một ngày được trở về", Tuấn Khanh viết trên trang cá nhân khi chia sẻ bộ ảnh lễ phục tốt nghiệp đặc biệt của mình.
Từ một chuyến đi đến tình cảm đặc biệt
Gần 8 năm trước, Nguyễn Tuấn Khanh (28 tuổi) lần đầu đặt chân đến Tà Lài (huyện Tân Phú, Đồng Nai cũ) khi tham gia một cuộc thi về nhà hàng - khách sạn.
Những năm sau đó, Khanh nhiều lần trở lại nơi này. Có khi là kỳ thực tập, có lúc tham gia hoạt động thiện nguyện, dẫn các đoàn khách trải nghiệm văn hóa địa phương hay thực hiện nghiên cứu trong chương trình thạc sĩ.
Những lần trở lại khiến chàng trai 28 tuổi dần gắn bó với bà con các dân tộc Mạ, S'Tiêng, Tày tại Tà Lài. Mọi người cũng gọi Khanh bằng cái tên thân mật K'Tun.
"Ở Tà Lài, mọi tình cảm đều rất tự nhiên. Sau nhiều tháng không gặp, điều đầu tiên mọi người hỏi không phải là công việc hay thành tích, mà chỉ là: 'Con ăn cơm chưa?', 'Lần này ở lại mấy hôm?'", Khanh kể.
Những câu hỏi giản dị ấy khiến anh có cảm giác Tà Lài là nơi mình thuộc về.
Vì vậy, trước ngày nhận bằng tốt nghiệp thạc sĩ Trường đại học Văn Lang, Khanh quyết định trở lại Tà Lài thực hiện một bộ ảnh trong lễ phục tốt nghiệp cùng những người đã đồng hành với mình.
"Mình không đặt mục tiêu tạo ra một bộ ảnh thật cầu kỳ hay sắp đặt. Điều mình mong muốn nhất là mọi người xuất hiện đúng với con người của họ, bằng sự tự nhiên và gần gũi nhất", Khanh nói.

Tuấn Khanh và các bạn nhỏ làng Mạ - Ảnh: NVCC
'Con đã thành công và quay về'
Khi Khanh chia sẻ ý tưởng thực hiện bộ ảnh, bà con trong làng gần như không do dự. Mọi người vui vẻ nhận lời, chuẩn bị trang phục truyền thống và sắp xếp thời gian để cùng tham gia.
Trong bộ ảnh có những người gắn với nhiều kỷ niệm của Khanh, như Ka'Ngà (dân tộc S'Tiêng), người kết nối anh với các cô chú trong làng; Ka'Hương (dân tộc Mạ), người nhiều lần đồng hành cùng anh trong các hoạt động văn hóa.
Còn cô Táy (dân tộc Nùng) là người mỗi lần Khanh trở về đều chuẩn bị những món ăn, những bữa cơm và những lời hỏi han giản dị.

Chị Tâm trong trang phục Tày (trái), Tuấn Khanh và cô Táy trong trang phục Nùng - Ảnh: NVCC
Sáng hôm chụp ảnh, Khanh dậy từ sớm chuẩn bị. Nhìn bộ lễ phục được treo ngay ngắn, cô Táy mỉm cười nói: "Cô biết con đã thành công và quay về".
Câu nói khiến Khanh lặng đi vài giây.
"Điều khiến mình xúc động không phải là hai chữ 'thành công', mà là hai chữ 'quay về'. Sau tất cả những năm tháng ấy, mình vẫn trở về Tà Lài, vẫn nhớ đến mọi người và muốn chia sẻ niềm vui với nơi đã đồng hành cùng mình suốt hành trình trưởng thành", Khanh chia sẻ.
Khanh cho biết với anh, Tà Lài không chỉ là nơi để đến mà còn là nơi để nhớ, để biết ơn và luôn mong một ngày được trở về.
Người thực hiện bộ ảnh cho Khanh là Nguyễn Đức Huy (21 tuổi). Huy ấn tượng với ý tưởng kết hợp dấu mốc tốt nghiệp với những giá trị văn hóa của cộng đồng địa phương.
"Nhìn hình ảnh anh Khanh trong chiếc áo tốt nghiệp đứng sánh vai cùng bà con trong trang phục truyền thống, mình cảm nhận rất rõ sợi dây liên kết giữa họ", Huy nói.
Theo Huy, phía sau mỗi khung hình không chỉ là một bộ ảnh kỷ niệm ngày tốt nghiệp mà còn là tình cảm, sự trân trọng và niềm tự hào mà người dân Tà Lài dành cho Khanh.
Với Khanh, bộ ảnh cũng là cách anh lưu giữ một dấu mốc quan trọng của hành trình học tập, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã cho anh những trải nghiệm, tình cảm và ký ức đặc biệt trong gần 8 năm qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận