24/08/2019 07:18 GMT+7

Torres giải nghệ: Sát thủ tóc vàng đã dừng ‘phá lưới’

HOÀI VINH
HOÀI VINH

TTO - Tosu, 21h30 ngày 23-8, trọng tài nổi còi khép lại trận Sagan Tosu thua Vissel Kobel 1-6 ở vòng 24 Giải nhà nghề Nhật Bản. Ống kính máy quay lập tức bắt cận cảnh Fernando Torres – người bước đi lẩn thẩn trên sân với bờ môi mím chặt.

Torres giải nghệ: Sát thủ tóc vàng đã dừng ‘phá lưới’ - Ảnh 1.

Sát thủ tóc vàng Torres chia tay sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng ngày 23-8- Ảnh: MIRROR

Đó sẽ là khoảnh khắc không bao giờ bị lãng quên trong tâm trí những người yêu mến Torres. Khoảnh khắc họ buồn bã chấp nhận một thực tế: Torres đã chơi trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng.

Rồi đây, bóng đá thế giới sẽ mất đi chàng "sát thủ tóc vàng" luôn băng lên như một chiếc xe đua công thức 1, khuấy đảo mọi hàng thủ và ghi bàn vào lưới những thủ môn hay nhất thế giới. 

Với nhiều cầu thủ, bóng đá là môn thể thao của 90 phút (hoặc hơn thế) nhưng riêng Torres, bóng đá được tính bằng những khoảnh khắc.

Nếu Raheem Sterling cho phép mình bỏ lỡ vài cơ hội trước khi có bàn thắng thì Torres keo kiệt tới mức chỉ cần một tình huống ngon ăn cũng đủ để anh làm rung lưới đối phương. 

Torres không phải là người thi đấu nổi bật cả trận (hoặc hiếm khi như thế) như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. 

Chân sút người Tây Ban Nha là cầu thủ của những khoảnh khắc trong bóng đá, chỉ cần một tích tắc để thay đổi toàn bộ trận đấu.

Torres giải nghệ: Sát thủ tóc vàng đã dừng ‘phá lưới’ - Ảnh 2.

Torres ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Đức ở chung kết Euro 2008 - Ảnh: GETTY IMAGES

Video diễn biến chính trận đấu cuối cùng của Torres - Nguồn: J-League

Torres có thể chơi mờ nhạt trong suốt trận nhưng chỉ cần hậu vệ đối phương để lỏng anh một giây cũng đủ để họ ân hận cả đời. 

Phút 33 trận chung kết Euro 2008 giữa Đức và Tây Ban Nha, Xavi tung đường chọc khe thoạt nhìn có vẻ quá sâu và ai cũng nghĩ nó sẽ bị Philipp Lahm dễ dàng hóa giải.

Nhưng Torres vẫn băng xuống với niềm tin săn bàn kiên định. Anh bứt tốc dùng sức rướn vượt qua hậu vệ hàng đầu thế giới và dứt điểm đánh bại thủ môn hàng đầu thế giới Jens Lehmann. Chung cuộc Tây Ban Nha thắng Đức 1-0 để vô địch châu Âu. 

Trước khi đánh bại Lahm và Lehmann để ghi bàn, 32 phút trước đó Torres như một thanh kiếm không hề có tính sát thương.

Vì là cầu thủ của những khoảnh khắc quyết định, nên dù bị chấn thương cướp đi mọi tố chất của một sát thủ, Torres vẫn được số phận sắp đặt để "đóng đinh vào những cỗ quan tài".

Trận bán kết Champions League lượt về giữa Chelsea và Barca năm 2012 là một ví dụ. Phút bù giờ, khi Barca đang điên cuồng tìm kiếm bàn thắng để nâng tỉ số lên 3-1. Hàng thủ Chelsea phá bóng mạnh lên để giải vây.

Torres như từ dưới đất chui lên, anh xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm rồi nhận bóng. Số 9 của Chelsea dẫn một mạch về phía khung thành Barca rồi lừa qua thủ môn Victor Valdes trước khi sút vào lưới trống gỡ hòa 2-2, đồng thời đưa đội bóng Anh vào chung kết.

Torres giải nghệ: Sát thủ tóc vàng đã dừng ‘phá lưới’ - Ảnh 4.

Torres khiến sân Nou Camp chết lặng với bàn thắng san bằng tỉ số 2-2 ở bán kết lượt về Champions League 2012 - ẢnhL GETTY IMAGES

Sau khi ghi bàn, Torres quỳ xuống, hai tay nắm chặt, miệng thét lớn. Anh như một con hổ vừa thức giấc gầm rú trong sự sợ hãi tột cùng của những người mặc áo xanh đỏ ở sân đấu Nou Camp huyền thoại hôm ấy. 

Torres là kẻ chiến thắng, quỳ xuống lãnh địa anh vừa chiếm lấy, cảm nhận sự im lặng của những CĐV Barca đã chuẩn bị cho lễ hội.

Khung cảnh Torres ăn mừng càng trên nên hùng vĩ biết bao khi nó đối lập với hình ảnh Messi lấy áo trùm kín đầu, hai tay chống vào đầu gối trước khi gục xuống sân. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hệt như một kẻ chiến bại không dám đối mặt với sự thật.

Khoảnh khắc của Torres năm 2012 được ghi vào ký ức của CĐV Barca như một nỗi ám ảnh không bao giờ quên. 

Nó mở đầu cho những nỗi đau về sau, những lần Barca thất bại, hình ảnh kiêu hùng của Torres tại Nou Camp năm nào lại được nhắc tới.

Torres giải nghệ: Sát thủ tóc vàng đã dừng ‘phá lưới’ - Ảnh 5.

Torres trong ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, nghẹn ngào và xúc động - Ảnh: MARCA

Torres đã đoạt hầu hết các danh hiệu cao quý trong sự nghiệp. Nhưng đó không phải là điều chứng minh đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu. 

Thứ vinh dự cao nhất của Torres là khiến đối thủ khiếp sợ khi thi đấu trên sân, được CĐV yêu mến ngoài sân bóng, trở thành sự ám ảnh của người khác và được báo chí đưa tin rầm rộ trong ngày giải nghệ dù anh đã rời xa châu Âu.

Torres chắc chắn sẽ rất nhớ bóng đá còn các CĐV không bao giờ quên anh, nhất là khi thấy các tiền đạo bây giờ vất vả tìm kiếm bàn thắng hàng tuần.

Torres tuyên bố treo giày ở tuổi 35 Torres tuyên bố treo giày ở tuổi 35

TTO - Sau 18 năm thi đấu chuyên nghiệp, tiền đạo lừng danh người Tây Ban Nha Fernando Torres đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 35.

HOÀI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên