
Tạo hình của Hứa Quang Hán trong phim mới Năm của anh, ngày của em - Ảnh: Weibo
Theo ET Today, Hứa Quang Hán hiện đang là một trong những nam diễn viên thực lực nổi bật với chuỗi thành tích nổi bật, từng là ứng viên của "ba giải vàng" Đài Loan là Kim Chung, Kim Mã, Kim Khúc.
Không dừng lại ở đó, nam diễn viên cũng thành công mở rộng thị trường sang Nhật Bản và Hàn Quốc.
Anh từng xuất hiện trên bìa tạp chí dành cho nữ giới nổi tiếng của Nhật an.an, đồng thời tham gia bộ phim Hàn Quốc đầu tiên mang tên No way out.
Tại Việt Nam, vào ngày 17-10, khán giả sẽ được gặp lại Hứa Quang Hán qua phim Năm của anh, ngày của em. Nhân dịp này, cùng điểm lại 5 phim làm nên tên tuổi "chồng quốc dân" của khán giả châu Á.
Muốn gặp anh
Muốn gặp anh kể về tình yêu vượt thời gian và không gian, đan xen yếu tố trinh thám. Phim xoay quanh Hoàng Vũ Huyên (Kha Giai Yến) đau khổ vì mất người yêu Vương Tuyên Thắng sau một vụ tai nạn.
Một ngày, cô nhận được chiếc băng cũ chứa bài hát Last dance, khiến linh hồn cô du hành về năm 1998, nhập vào cơ thể nữ sinh Trần Vận Như. Tại đây, cô gặp Lý Tử Duy (Hứa Quang Hán) người mang ngoại hình giống hệt người yêu quá cố của cô.

Muốn gặp anh đưa tên tuổi Hứa Quang Hán phủ sóng khắp châu Á - Ảnh: Weibo
Trong Muốn gặp anh, Hứa Quang Hán thủ hai vai kép là Lý Tử Duy và Vương Tuyên Thắng với hai nét tính cách hoàn toàn khác biệt: một thiếu niên ngây ngô, tràn đầy sức sống và một người đàn ông trưởng thành, đầy trăn trở.
Với hai vai diễn này, Hứa Quang Hán nhanh chóng khiến khán giả "đổ đứ đừ" và trở thành hình mẫu "tình đầu quốc dân" của đông đảo người hâm mộ.
Dương quang phổ chiếu
Dương quang phổ chiếu là phim chính kịch Đài Loan do đạo diễn Chung Mạnh Hoành thực hiện, khắc họa bi kịch gia đình, tội lỗi và sự tha thứ. Phim xoay quanh một gia đình trung lưu có con là A Hào (Hứa Quang Hán) và A Hòa (Lưu Quán Đình).
Hứa Quang Hán thủ vai A Hào, con trai cả thông minh, hiếu thảo, luôn nỗ lực làm hài lòng cha mẹ. Tuy nhiên A Hào sống dưới áp lực từ người cha nghiêm khắc và gánh nặng gia đình khi em trai A Hòa dính vào tội ác nghiêm trọng.

Dù chỉ là vai phụ nhưng Hứa Quang Hán đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả - Ảnh: Weibo
Hứa Quang Hán thể hiện A Hào với chiều sâu nội tâm: bề ngoài ấm áp, trách nhiệm, nhưng bên trong là nỗi đau, mặc cảm và sự giằng xé khi gia đình tan vỡ. Nhờ Dương quang phổ chiếu, nam diễn viên nhận đề cử giải thưởng Kim Mã đầu tiên trong sự nghiệp.
Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà
Trong Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà, Hứa Quang Hán thủ vai Ngô Minh Hàn, một cảnh sát chính trực, hơi bảo thủ. Minh Hàn vô tình nhặt phong bì đỏ, bị ép "cưới" linh hồn Mao Mao (Lâm Bách Hoành), một chàng trai đồng tính đã tự tử.
Từ một cặp đôi "oan gia", cả hai dần hợp tác để điều tra một vụ án bí ẩn liên quan đến cái chết của Mao Mao và một đường dây tội phạm lớn hơn.

Hứa Quang Hán và Lâm Bách Hoành bùng nổ "phản ứng hóa học" dù không phải tuyến tình cảm - Ảnh: Weibo
Với kiến thức về ma quỷ đồ sộ của mình, Mao Mao trở thành "trợ thủ" của Ngô Minh Hàn. Trong khi đó, Ngô Minh Hàn dạy Mao Mao về sự dũng cảm và đối mặt với định kiến xã hội.
Một trong những điểm cộng của phim là "phản ứng hóa học" bùng nổ giữa Hứa Quang Hán và Lâm Bách Hoành dù không phải tuyến tình cảm.
Hôn lễ của em
Hôn lễ của em kể về hành trình tình yêu kéo dài 15 năm của Châu Tiêu Tề (Hứa Quang Hán), một tài năng bơi lội ở trường trung học. Châu Tiêu Tề gặp Vưu Vịnh Từ (Chương Nhược Nam) vào cấp 3 và ngay lập tức phải lòng cô từ cái nhìn đầu tiên.

Hứa Quang Hán và Chương Nhược Nam đẹp đôi trong Hôn lễ của em - Ảnh: Weibo
Nhiều năm sau, số phận đưa họ gặp lại, Châu Tiêu Tề vẫn chưa thể quên tình cảm năm xưa. Cả hai quyết định ở bên nhau trong năm tháng thanh xuân đẹp nhất nhưng cuối cùng dừng lại trong tiếc nuối.
Sau nhiều biến cố và hiểu lầm, Vưu Vịnh Từ quyết định kết hôn với người khác. Đứng trước hôn lễ của người mình yêu, Châu Tiêu Tề không níu kéo mà chọn cách chúc phúc trong im lặng.
Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em
Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em là phim điện ảnh hợp tác giữa Đài Loan - Nhật Bản kể Jimmy (Hứa Quang Hán) - một người đàn ông 36 tuổi, bất ngờ nhận được bưu thiếp từ Ami (Kiyohara Kaya), mối tình đầu của anh 18 năm trước.
Từ đó, anh bắt đầu chuyến hành trình quay lại Nhật Bản để tìm lại người con gái năm xưa. Phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ, tái hiện mối tình tuổi trẻ trong sáng nhưng đầy tiếc nuối khi cả hai chưa từng thổ lộ tình cảm.

Thanh xuân 18x2: Lữ trình hướng về em lấy đi nước mắt khán giả vì mối tình dang dở, tiếc nuối - Ảnh: Weibo
Với nội dung nhẹ nhàng, sâu lắng, phim mang đến thông điệp cảm động về tuổi trẻ, tình yêu và sự dũng cảm để sống thật với cảm xúc của mình. Đây là một bản tình ca đẹp cho những ai từng có một mối tình chưa trọn vẹn trong quá khứ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận