29/12/2008 06:02 GMT+7

Top 3 Vietnam Idol: Cuộc đọ sức của ba giọng ca "vô danh"

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Sau phần trình diễn thiếu sinh khí vào tối 24-12, Cẩm Tú đã phải rời cuộc chơi VN Idol ở tuần gala thứ 7. Như vậy, top 3 Vietnam Idol 2009 đã được xác định: Quốc Thiên, Thanh Duy và Duyên Anh - ba giọng ca chưa hề có bất kỳ thành tích ca hát đáng kể nào trước khi bước vào cuộc chơi Idol.

kPw1rXCy.jpgPhóng to

Cẩm Tú (thứ hai từ phải sang) chào chia tay khán giả - Ảnh: Galaxy

Và theo đúng kết cấu của chương trình, cả ba ứng cử viên sáng giá nhất này sẽ về quê thăm gia đình, người thân, bạn bè..., tiện thể kêu gọi những khán giả đồng hương bình chọn cho mình lên ngôi "Thần tượng âm nhạc".

Quốc Thiên sẽ về Ðồng Nai thăm mộ mẹ, trường xưa, gặp lại thầy cô và bạn bè cũ cũng như đi lễ và hát cùng các bạn trong dàn đồng ca nhà thờ. Riêng Thanh Duy trong chuyến trở về thăm gia đình cũng sẽ ghé qua Trung tâm Văn hóa thị xã Trà Vinh - nơi có rất nhiều người hâm mộ mong chờ được trông thấy "thần tượng" bằng da bằng thịt. Bạn xem đài cũng sẽ có cơ hội "dự giờ" lớp tiếng Anh của thầy giáo Thanh Duy. Còn Duyên Anh sẽ về lại Sóc Trăng thăm bà nội, em gái, mẹ nuôi và thắp nhang, cầu nguyện ở mộ ba. Cô cũng sẽ tranh thủ về lại nhà thiếu nhi tỉnh nơi cô sinh hoạt văn nghệ từ nhỏ và đoạt nhiều giải thưởng nơi đây.

Với các phiên bản Idol trên toàn thế giới, chuyến trở về nhà của top 3 là một trong những chiêu tiếp thị rầm rộ và hiệu quả nhất cuộc chơi. Tại Mỹ, ban tổ chức thường trang hoàng cho các top 3 thật lộng lẫy và đưa họ trở về nơi chôn nhau cắt rốn bằng những gì hoành tráng nhất: máy bay trực thăng, xe limousine... Kéo theo đó hàng ngàn người hâm mộ vây quanh thần tượng tương lai nơi thảm đỏ. Lượng bình chọn của khán giả cũng sẽ tăng vọt sau hoạt động này.

Tại VN ở mùa giải trước, chuyến về nhà của Ngọc Minh, Phương Vy và Ngọc Ánh tuy không quá rình rang nhưng trang trọng, vui vẻ không thua gì "trạng nguyên về làng". Tuy nhiên, do Phương Vy và Ngọc Minh đều xuất thân nơi phồn hoa đô hội nên chuyến "về làng" của họ khá mờ nhạt. Chỉ có Ngọc Ánh với quê nhà Hà Tây là có câu chuyện với nhiều hình ảnh gây xúc động cho bạn xem đài, nhận được khá nhiều bình chọn đủ để loại "đối thủ" Ngọc Minh. Vậy nên các nhà sản xuất VN Idol sẽ an tâm hơn khi top 3 năm nay đều xuất thân nơi tỉnh lẻ - vốn có nhiều câu chuyện mộc mạc, hình ảnh chân phương để khai thác thành một show đầy kịch tính.

Có vẻ như VN Idol 2009 đã chạm gần đến mục đích của mình: tìm kiếm những giọng ca vô danh, ở những nơi xa xôi và biến họ thành "anh hùng" (from zero to hero). Nhưng trước mắt, một "anh hùng ca hát" phải đủ sức làm sôi động khán phòng và thuyết phục được người xem bình chọn cho mình sau mỗi màn trình diễn. Liệu nguồn cảm xúc có được từ chuyến về thăm quê của top 3 có làm vòng chung kết vốn đang quá lặng lẽ ngày càng tăng nhiệt cho đến lúc lên ngôi anh hùng? Chỉ còn biết đợi đến đêm gala thứ 8 (31-12) với chủ đề Ca khúc tặng người thân yêu - nơi mà mỗi thí sinh sẽ có đến ba cơ hội trong một đêm thi để khẳng định tài năng và cá tính của mình.

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên