
Tổng thống Donald Trump đến dự khán trận chung kết US Open 2025 - Ảnh: Reuters
45 phút trước khi trận chung kết giữa Carlos Alcaraz và Jannik Sinner bắt đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump được lực lượng an ninh hộ tống đến sân vận động Arthur Ashe ở Queens, địa điểm tổ chức quần vợt lớn nhất thế giới với sức chứa gần 24.000 người.
Sự xuất hiện của ông đã khiến người hâm mộ phải xếp hàng dài để chờ kiểm tra an ninh. Cơ quan Mật vụ Mỹ và các nhân viên an ninh liên bang khác đã kiểm tra túi xách và hướng dẫn người hâm mộ đi qua máy dò kim loại. Sau đó ban tổ chức đã phải cho trận đấu bắt đầu trễ gần 30 phút.

Ông Trump đến xem trận đấu cùng một số thành viên trong gia đình là con rể và cháu ngoại - Ảnh: REUTERS
Dù vậy khi trận đấu bắt đầu, khán đài vẫn còn rất nhiều chỗ trống do người hâm mộ không kịp vào sân. Điều này gây ra sự khó chịu và một số người đã la ó, huýt sáo khi hình ảnh của ông Trump xuất hiện trên màn hình của sân.
Một số khác khá hào hứng, họ cố gắng chen chúc đến gần rìa khu vực nơi ông Trump đang ngồi. Điều này khiến trọng tài chính James Keothavong phải liên tục nhắc nhở "mời quý vị ngồi vào chỗ".
Chưa hết, sau khi Carlos Alcaraz kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-1 (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) trước Jannik Sinner để đoạt Grand Slam thứ 6 trong sự nghiệp, người ta còn bắt gặp biểu cảm lạ của ông Trump.

Sau 25 năm, một tổng thống Mỹ mới dự khán trận chung kết US Open - Ảnh: REUTERS
Cụ thể khi toàn bộ đám đông vỗ tay tán thưởng Alcaraz, Tổng thống Trump dường như không vui với gương mặt "rầu rĩ". Khoảnh khắc này đã được truyền hình ghi lại và sau đó đăng tải tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Alcaraz đã đánh bại Sinner để đăng quang US Open 2025 - Ảnh: REUTERS
Nhiều người hâm mộ bình luận vui rằng: "Ai đó hãy nói cho Tổng thống Donald Trump biết Carlos Alcaraz không phải là người Mexico".
Một ý kiến khác viết: "Hãy nhìn biểu cảm của Tổng thống Donald Trump kìa! Có vẻ như hôm nay ông ấy đặt cược vào Sinner".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận