TT - Hơn một nửa trong tổng số gần 500 bài dự thi tuần này đã viết về câu chuyện 25 năm HLV Alex Ferguson dẫn dắt đội Manchester United (M.U). Bài viết của độc giả Trà Vinh (TP.HCM) đã sử dụng chất liệu từ lá thư của một CĐV đội M.U gửi HLV Ferguson. Bức thư có đoạn: “Tôi tin chắc nhiều CĐV có chung suy nghĩ: 25 năm với ông, với M.U, với chúng tôi là chưa đủ”. Bài viết của độc giả Trà Vinh đã được ban giám khảo chấm giải ba.
Bạn đọc Lý Minh Trí (Huế) cũng bình luận xúc động câu chuyện của HLV Alex Ferguson 25 năm dẫn dắt M.U. Nhân câu chuyện này, tác giả nhắc đến câu chuyện HLV đội Tottenham Harry Redknapp dù vừa trải qua ca phẫu thuật tim vẫn mong muốn đến sân Craven Cottage chỉ đạo đội nhà trong trận gặp Fulham.
Tác giả Lý Minh Trí bình luận: “Sân cỏ Anh chứng kiến những HLV mà cả cuộc đời họ dường như chỉ “ăn và ngủ” với quả bóng, đó là Arsene Wenger (Arsenal), David Moyes (Everton)... Người hâm mộ cũng không thể nào quên câu chuyện HLV người Pháp Houllier vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật tim đã hỏi: “Đội Aston Villa thế nào rồi?”. Ông Houllier yêu Aston Villa đến độ sau này đã quay trở lại CLB, chỉ đến khi căn bệnh tim tái phát ông mới chịu rời đội bóng. Câu chuyện của HLV Ferguson, Redknaap hay Houllier khiến quả bóng trên sân cỏ Anh càng thêm lấp lánh”.
Dưới đây là danh sách 11 bạn đọc đoạt giải: giải nhất: Bình luận viên Premier League (Nguyễn Xuân Quý), giải nhì: Những con tim nhiệt huyết với bóng đá (Lý Minh Trí), giải ba: Bức thư cảm động của một Manucian (Trà Vinh).
Tám giải khuyến khích: Từ Sea Games tới Premier League (Trần Đức Kiên), Hãy làm văn minh nền bóng đá hiện đại (Lê Đức Thảo), Gừng già cay hơn ớt hiểm (Trương Thái Hưng), Tòa án màu xanh (Thu Hiếu), Tiếng chim hót trong bụi mận gai (Phan Nguyễn Khánh Đan), Trả giá (Nguyễn Thanh Phương), “U-23 Arsenal” và U-23 Việt Nam (Đỗ Bá Phương Ánh), Hãy biết rũ bỏ và bước lên (Lê Quang Huy).
K.B.
Bình luận viên Premier League Trong trận đấu giữa Wolves và Liverpool ở mùa giải năm ngoái, chỉ vì lỡ miệng xúc phạm vị trọng tài nữ Sian Massey mà hai bình luận viên (BLV) gạo cội ở Premier League phải trả giá rất đắt, dù họ đang đảm nhiệm vị trí vô cùng quan trọng ở kênh truyền hình danh giá Sky Sport. Premier League vốn nổi tiếng là giải đấu danh giá hàng đầu của hành tinh. Nơi ấy có những CLB vĩ đại như M.U hay Liverpool, nơi ấy có những chiến lược gia lão luyện như Alex Ferguson hay Arsene Wenger và nơi ấy có cả những bình luận viên bóng đá hàng đầu. Nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là làm hài lòng khán giả và cung cấp cho khán giả những điều có thể họ chưa biết. Một điểm chung thường thấy nơi những BLV ở Premier League là phần lớn họ đều xuất thân từ cầu thủ hoặc HLV, do vậy họ có kiến thức rất uyên thâm về bóng đá. Hai BLV nổi tiếng nhất ở Giải ngoại hạng Anh hiện tại là Alan Hasen và Mark Lawrenson từng có thời gian dài khoác áo Liverpool. Cựu cầu thủ M.U Gary Neville vừa giải nghệ đã nhận được lời mời làm BLV... Tất cả những điều đó cho thấy nghề BLV bóng đá ở Premier League đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn như thế nào... Sau trận đấu giữa đội U-23 VN với U-23 Myanmar tại vòng bảng SEA Games, thêm một lần nữa không ít khán giả lại hướng sự chỉ trích về các BLV. Đôi khi bình luận sai thì còn được. Đằng này họ chỉ lo nhắc về quá khứ huy hoàng của VN, rồi tìm lý do biện bạch rằng hàng thủ đội bạn quá hay. Tại sao họ không nghĩ theo chiều hướng ngược lại rằng hàng công của chúng ta còn quá dở. Có thể nói đội tuyển VN khiến chúng ta buồn ít nhưng kiểu bình luận như thế mới thật sự khiến chúng ta buồn nhiều. Thời gian gần đây dư luận ở VN khá gay gắt khi các BLV liên tục có những lời “bình loạn” gây sốc. Thậm chí có những diễn đàn được lập trên mạng chỉ vì những BLV ấy. Chúng ta không yêu cầu họ phải giỏi như Quang Huy, Quang Tùng ngày xưa hay Alan Hasen và Mark Lawrenson ở Giải ngoại hạng Anh. Chỉ cần những BLV ở VN thật sự tập trung và có trách nhiệm. Như thế cũng đủ rồi. NGUYỄN XUÂN QUÝ
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận