10/07/2006 12:24 GMT+7

"Tôi sẽ gắn bó với bóng đá trọn đời"

TRUNG NGHĨA
TRUNG NGHĨA

TT - Không chỉ đến World Cup 2006 với tư cách thành viên trong tiểu ban kỹ thuật của FIFA đánh giá những cầu thủ xuất sắc nhất, huyền thoại số 1 của lịch sử bóng đá châu Phi Roger Milla còn là một sứ giả đặc biệt của lục địa đen khi World Cup 2010 sẽ tổ chức tại Nam Phi.

suDYaS7X.jpgPhóng to
Roger Milla thời sung sức
TT - Không chỉ đến World Cup 2006 với tư cách thành viên trong tiểu ban kỹ thuật của FIFA đánh giá những cầu thủ xuất sắc nhất, huyền thoại số 1 của lịch sử bóng đá châu Phi Roger Milla còn là một sứ giả đặc biệt của lục địa đen khi World Cup 2010 sẽ tổ chức tại Nam Phi.

Khi may mắn tiếp xúc với Roger Milla tại lễ hội “Africa’s calling” tổ chức trước trận chung kết World Cup 2006, chúng tôi nhớ ngay đến điệu lắc mông sau khi ghi bàn thật ấn tượng của ông hồi World Cup 1990.

Mới đó mà đã 16 năm... “Sư tử già” bây giờ đã 54 tuổi, mặt mũi lẫn thân hình đều tròn xoay, song hoạt bát và gây thiện cảm với mọi người xung quanh.

“Chào Milla, xin giới thiệu tôi là phóng viên Việt Nam...”. Milla chú ý ngay: “Ồ, Việt Nam à?”. Milla nói rất hào hứng về World Cup sắp tới: “Đây thật sự là một cơ hội lịch sử cho bóng đá châu Phi. Tôi tin rằng Nam Phi sẽ tổ chức thành công. Tất cả các quốc gia châu Phi đều đứng sau lưng ủng hộ Nam Phi. Chúng tôi cũng đã nhận được lời hứa giúp đỡ, hỗ trợ kinh nghiệm từ các quốc gia phương Tây đã tổ chức World Cup”.

Roger Milla cho rằng tại World Cup 2006 các đội bóng châu Phi đã thi đấu tốt, như Ghana thi đấu ngang ngửa với Brazil, tỉ số chỉ phản ánh đội nhiều kinh nghiệm hơn mà thôi. Bờ Biển Ngà cũng cho thấy sức mạnh của họ.

Rất tự tin về tương lai, Milla nói: “Chắc chắn World Cup 2010 các đội bóng châu Phi sẽ đạt kết quả tốt hơn. Chúng tôi có nhiều đội bóng rất mạnh như Cameroon, Senegal, Algeria... và đã chuẩn bị ngay từ bây giờ. Tôi rất lạc quan về tương lai của bóng đá Cameroon!”.

Quay sang chuyện về số bàn thắng ở World Cup 2006 khá ít, Milla trầm ngâm: “FIFA đang tìm cách để bàn thắng được ghi nhiều hơn. Tuy nhiên việc ghi bàn trong bóng đá hôm nay khó hơn ngày xưa do các hậu vệ thi đấu chắc chắn hơn. Một số đội bóng cũng nghiêng về phòng ngự hơn. Điều này đòi hỏi các tiền đạo không những giỏi kỹ thuật mà còn phải trang bị nền tảng thể lực tốt hơn”.

Roger Milla là cầu thủ “già” nhất ghi bàn ở World Cup (lúc 42 tuổi 39 ngày). Ông rất vui khi nghe nhắc lại kỷ lục này và nói: “Ở World Cup này có khá nhiều cầu thủ già thi đấu rất tốt, đúng không? Tôi đánh giá cao nỗ lực của Zidane, Figo. Hi vọng Zidane sẽ thi đấu tốt tại trận chung kết cuối cùng của anh”.

Cuối buổi gặp, Milla trao cho chúng tôi số điện thoại riêng của ông và nhắn: “Bất cứ điều gì muốn hỏi về bóng đá châu Phi, tôi sẽ sẵn sàng hồi đáp”.

TRUNG NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên