![]() |
Những khi em mệt mỏi, không chịu đựng nổi nên muốn điện thoại đề nghị chia tay thì anh lại từ chối không nghe điện thoại. Vừa rồi, nhân dịp kỷ niệm ngày quen nhau, em có rủ anh đi ăn nhưng anh lại từ chối vì lý do trời mưa. Sau đó, em có qua nhà anh thì gia đình bảo anh đã đi đâu đó...
Trước khi quen em, anh ấy đã từng quen nhiều người, còn anh ấy là mối tình đầu của em. Em đã yêu anh ấy rất nhiều nên giờ đây em rất đau khổ... Em không muốn rời xa anh ấy! Em phải làm gì để anh ấy quay lại với em... (H.L.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Đã quen nhau 3 năm rưỡi và đã có những quan hệ khá thân thiết nhưng dường như bạn vẫn chưa hiểu thật sự về con người thật của anh ấy. Tránh mặt bạn, chê trách bạn nói nhiều, nói chuyện nhạt thếch, chỉ muốn đi chơi cùng bạn bè, nói bạn làm phiền... là những dấu hiệu để chứng minh rằng tình cảm anh ấy dành cho bạn đã thực sự phai lạt.
Không chỉ là như thế, anh ta đã nói dối bạn, anh ta đã công khai hóa chuyện quan hệ (dẫu là bè bạn) với người yêu cũ cũng là những thông tin đáng để bạn suy gẫm. Chính điều này cho thấy sự tôn trọng mà anh ta dành cho bạn đã không còn nữa.
Anh ấy đã quen nhiều người và bạn cũng chỉ là một trong số những người bình thường đó. Ấy vậy mà bạn đã lỡ cho anh ấy nhưng bạn có nhận được gì đâu? Ngay cả việc gặp gỡ bạn cũng như là nhiệm vụ, cũng như là hình phạt thì bạn nghĩ xem đấy có phải là tình yêu nữa không? Bạn muốn làm mới mình ư? Bằng cách nào, bằng cái gì...
Buồn, đau khổ, thất vọng và mất niềm tin nhưng đừng vội bi quan bạn ạ! Cuộc sống và tương lai vẫn mở ra trước mắt bạn ấy. Theo tình - tình chạy, chạy tình - tình theo. Bạn đã quan tâm nhiều lắm nhưng anh ấy đã không đoái hoài và trân trọng vậy thì bạn suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục như vậy không?
Bạn có thể vờ không quan tâm và thậm chí là phải tập không quan tâm để xem mọi thứ như thế nào. Mong rằng anh ta sẽ suy nghĩ cẩn thận và quyết định và biết đâu cũng trong khoảng thời gian này lòng bạn sẽ nguôi ngoai và bình ổn. Có thể đây là giải pháp bạn cảm thấy không thực sự đưa đến kết quả 100% nhưng có thể đó là giải pháp tốt nhất cho bạn, bạn nhé!
* Chúng em yêu nhau hơn hai năm từ khi chúng em còn đi học. Trước đây, anh ấy hay cá độ bóng đá và có mượn tiền em để cá độ. Em có cho anh mượn. Sau đó thấy mệt mỏi quá nên em đề nghị chia tay và anh cũng đồng ý. Nhưng những lần sinh nhật của em, anh đều tặng một bông hồng. Vừa rồi, em có gặp lại anh vì em cần tiền nên muốn hỏi lại số tiền đã cho anh mượn trước đây.
Nhân dịp sinh nhật của em, anh có ngỏ ý muốn em trở lại với anh. Thời gian qua, em cũng chưa có bạn trai mới. Em băn khoăn quá, không biết có nên trở lại với anh không vì em cũng còn rất thương anh... (H.Y.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có thể nhận ra rằng sự chia tay của bạn và anh ấy cũng quá dễ dàng thì phải? Tuy vậy, dễ dàng mà không thực sự nhẹ nhàng. Cái không nhẹ nhàng ở đây là trong lòng bạn vẫn còn đa mang một mối tình quá mãnh liệt, thực sự khó quên. Anh ấy đã có những nhược điểm nhất định: mê cá độ, chưa rõ ràng lắm về mặt tiền bạc trong quan hệ với bạn... nhưng anh ấy lại biết cách sưởi ấm trái tim bạn và luôn làm cho trái tim bạn thổn thức mà không phút giây nào ngơi nghỉ.
Bạn vẫn còn yêu anh ấy, phải không? Nói khác hơn là tình anh ấy vẫn theo bạn dù rằng bạn chưa muốn chạy, đi hay đứng lại. Anh ấy đã từng nói rằng không xứng đáng với bạn nên đồng ý chia tay và giờ đây anh ấy lại tiếp tục muốn quay trở lại. Tuy nhiên, lần quay trở lại này anh ấy đã thực sự thay đổi hay vẫn là người của ngày hôm trước với những thói quen đã in sâu trong đời sống tâm lý? Chính bạn phải tìm hiểu điều này trước tiên.
Việc quyết định quay lại với anh ấy không phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm của bạn và cả thái độ cũng như sự thay đổi trong hành vi, thói quen của anh ấy. Nếu thực sự yêu bạn và đã thay đổi, anh ấy sẽ phải lo lắng cho công việc, anh ấy phải quyết tâm cắt đứt chuyện cá độ (do đã gây nên hậu quả và chính anh ấy cũng nghĩ là không tốt) để tạo ra được niềm tin cho bạn và sự hòa hợp đích thực trong tình yêu. Chắc chắn rằng bạn đã hiểu mình phải làm gì chứ?
Tìm hiểu anh ấy cả về tình cảm và hành vi - có cần không? Tự hỏi lòng mình xem có còn thương anh ấy? Có quan trọng không? Nếu tin tưởng rằng anh ấy đã đổi thay, đã sống tốt hơn và vẫn còn yêu mình say đắm trong khi trái tim của mình vẫn đuổi theo một mối tình mà mình cứ ngỡ rằng mình đang trốn chạy thì hãy can đảm theo tình ấy. Đó chính là lúc được là chính mình. Chúc bạn sẽ bình tĩnh và sáng suốt quyết định.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận