![]() |
Người con trai này lúc nào cũng nói rằng phải lấy vợ giàu có thì mới có tương lai tốt đẹp, sau khi ra trường đi làm mà được con gái sếp để ý thì thật tuyệt vời! Điều này làm tôi rất lo ngại. Trong khi đó người yêu cũ thì luôn ở bên cạnh và nói sẽ chờ đợi tôi. Tôi rối trí lắm, không biết làm sao... (T.N.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Có thể khẳng định rằng bạn chưa có sự đồng cảm và có niềm tin với người bạn hiện tại mà bạn đang quen biết. Niềm tin cần lắm trong tình yêu và cuộc sống bạn ạ. Một là quan điểm anh ấy có vấn đề, hai là anh ấy cố tình thử bạn nhưng có thể nhận thấy rằng dẫu là thế nào đi nữa anh ta cũng có vẻ không tôn trọng bạn, không thực sự hạ quyết tâm để nuôi dưỡng mối quan hệ này. Vậy thì cố nữa để làm gì? Có lẽ bạn cũng đang manh nha suy nghĩ rút lui thì phải? Có thể đó là giải pháp an toàn cho bạn.
Việc bạn có quay trở lại với người yêu cũ hay không cũng phải cần có thời gian. Liệu rằng đã có sự phù hợp đích thực chưa? Liệu rằng những mâu thuẫn đã có được giải quyết đến mức nào? Liệu rằng anh ấy đã có sự thay đổi ra sao? Nỗi lo của bạn là đúng. Nếu bạn không suy nghĩ kỹ thì sự thả mồi bắt bóng đang diễn ra và bạn sẽ bị thương tổn nhiều lần đấy nhé. Khi còn nghĩ, còn cảm xúc với người cũ thì chắc là bạn vẫn chưa quên nhưng tiến lại hay không thì cân nhắc kỹ lưỡng.
Cũng không loại trừ trường hợp bạn không quen ai cả trong hai người đàn ông trên mà sẽ là một người khác nhưng bạn cũng phải nhớ rằng sự mẫn cảm quá đáng và sự yêu cầu quá sức sẽ là một liều thuốc làm cho mình trở thành người tự kiêu lạnh lùng và tính toán đấy nhé.
* Tôi quen anh trong một lần chiến dịch Mùa hè xanh của trường. Dạo ấy chúng tôi rất thân. Anh không đẹp trai cũng chẳng là người vui tính. Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng biết anh thế nào nữa. Anh cũng chưa từng nói "anh yêu em" trước mặt tôi mà chỉ nói trong một cuộc nói chuyện qua mạng. Thật lòng tôi rất giận vì anh thốt lên ba từ quan trọng ấy trong hoàn cảnh như thế... Và tôi đã bỏ về mà không nói lời nào.
Nhưng rồi tôi cũng dần dần mến anh. Tuy nhiên anh vẫn cứ nhút nhát. Lần anh đi công tác nước ngoài, tôi gửi email hỏi han nhưng anh cũng không tỏ ra quan tâm gì. Giờ đây, tôi không biết mình có nên từ bỏ anh không... Tôi rất cần một lời khuyên. (D.Y.)
- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Rất thông cảm với bạn và cả mối quan hệ mà bạn đang nuôi dưỡng. Vấn đề đang gút mắt ở đây đó là cách thức và phương tiện bày tỏ tình cảm của anh ấy. Không can đảm hay là không trân trọng?
Bạn phải hiểu được thái độ của anh ấy. Có vẻ như bạn đang nghiêng về phía là anh ấy không phải là người can đảm để nói tiếng yêu bạn thì phải? Điều này có thể được xác lập thêm là vì anh ấy vẫn tỏ vẻ quan tâm đến bạn khi gặp mặt. Anh ấy vẫn còn giữ mối quan hệ thân thiện với bạn.
Thế thì còn căng với nhau làm gì? Nếu bạn thực lòng cũng quý anh ta và anh vẫn còn quan tâm đến bạn thì kiểu hay cách tỏ tình có gì là quan trọng? Bạn vẫn có quyền bày tỏ tình cảm nữa mà. Nếu thật sự bạn cho rằng anh ấy là người nhút nhát thì có gì mà bạn phải cố nài ép? Chỉ cần một cách gợi mở khéo léo như: Lâu quá không nhận được câu hồi xưa anh mail. Câu đó mà nghe trực diện chắc là tin thật đấy. Hay là anh không còn muốn nói nữa... Thái độ của bạn vừa vui vẻ, vừa cởi mở... sẽ giúp anh ấy và giúp chính bạn đối diện với sự thật. Mong rằng cơ hội đẹp sẽ đến với hai bạn.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận