23/06/2005 18:14 GMT+7

"Tôi muốn xoá sự khác biệt trong sân khấu..."

Theo Lao Động
Theo Lao Động

Đó là lời tuyên bố của NSƯT Anh Dũng - Giám đốc Nhà hát Kịch VN - khi ông chính thức mời đạo diễn Trần Ngọc Giàu ra tham gia dựng vở Trên cả trời xanh, được khởi công trong tuần qua...

USKUSaxA.jpgPhóng to
NSƯT Anh Dũng
Đó là lời tuyên bố của NSƯT Anh Dũng - Giám đốc Nhà hát Kịch VN - khi ông chính thức mời đạo diễn Trần Ngọc Giàu ra tham gia dựng vở Trên cả trời xanh, được khởi công trong tuần qua...

* Thưa ông, việc mời đạo diễn Trần Ngọc Giàu từ TP.HCM ra dựng vở có phải là một việc "làm mới" sân khấu Nhà hát Kịch VN?

- Nói như thế cũng đúng, nhưng bên cạnh việc "làm mới" này thì còn một vấn đề khác nữa mà tôi suy nghĩ nhiều hơn cả, đó là tôi muốn làm một việc gì đó để xoá đi sự khác biệt nào đó về mảng sân khấu giữa hai miền Nam - Bắc.

Tôi nói thế, bởi vì từ rất lâu, ngay cả trong các hội diễn toàn quốc, chúng ta tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa hai miền Nam - Bắc là để tiếp thu, đón nhận cái lạ, cái mới, cái khác nhưng chúng ta chưa đón nhận sự hoà hợp.

Vì sao trong sân khấu phía nam đã hoạt động xã hội hoá từ bao nhiêu năm nay, nhưng miền Bắc thì chưa hề có kinh nghiệm gì về việc xã hội hoá? Tôi muốn thấy cách nhìn về xã hội hoá khi áp dụng vào dựng một vở kịch nó khác với bao cấp về một vở kịch như thế nào? Tôi không muốn vấn đề bao cấp làm hạn chế cách nhìn của mỗi một nghệ sĩ, mỗi một nhà quản lý về nghệ thuật.

* Sân khấu miền Bắc lần đầu tiên mời một đạo diễn miền Nam ra dựng vở, không biết khi đặt vấn đề với đạo diễn Trần Ngọc Giàu, ông có nghĩ đến sức ép bởi sự "lạ nước lạ cái" với sân khấu Hà Nội, êkíp làm việc và khán giả ở "thị trường" mới đối với một đạo diễn phương xa tới?

- Bên cạnh những vấn đề đó, còn có một sức ép nữa, không chỉ với đạo diễn Trần Ngọc Giàu mà còn đối với cả cá nhân tôi, bởi có rất nhiều ý kiến xung quanh chuyện này như: Tại sao miền Bắc không thiếu gì đạo diễn giỏi mà lại phải mời đạo diễn tận miền Nam ra... Nhưng mọi lý lẽ tôi không hề để ý đến, chưa biết vở diễn đó hay hoặc dở, nhưng chắc chắn nó sẽ có điểm khác.

Cái khác ấy - dĩ nhiên, nếu đem ra so sánh thì sẽ rất khập khiễng - nhưng cũng sẽ giống như khi người ta mặc mãi một cái áo thì sẽ thấy chán, nhưng nếu đổi một cái áo mới, lẽ tất nhiên nó sẽ có một màu sắc mới. Nếu người ta đã quá quen với một khẩu vị thì khi dựng vở dễ mất đi sự sáng tạo. Còn đối với công chúng Hà Nội, tôi tin, không có chuyện lạ hay quen mà chỉ có chuyện là món ăn tinh thần của chúng ta đã tốt hay chưa.

* Khi làm việc với đạo diễn Trần Ngọc Giàu, chắc ông cũng phải đặt ra những điều kiện nhất định nào chứ?

- Tôi rất đồng ý với quan niệm của anh Trần Ngọc Giàu khi anh nói: "Chúng ta cùng sáng tạo, cùng trao đổi". Còn khi dựng vở, chúng tôi luôn phải đảm bảo những tiêu chí, truyền thống của Nhà hát Kịch VN là xây dựng những vở kịch có trí tuệ và đảm bảo thương hiệu đã có của nhà hát.

Một điểm cũng rất quan trọng nữa, chúng tôi đều nhận thức được một thực tế là: Nghệ thuật đang bị va đập với cơ chế thị trường, vậy làm sao để khán giả trở lại sân khấu là điều hết sức quan trọng!

- Xin cảm ơn ông!

Theo Lao Động
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất