31/08/2004 06:02 GMT+7

Tôi mới là người "làm dâu trăm họ"

HẠ UYÊN thực hiện
HẠ UYÊN thực hiện

TT - Lâu lắm mới gặp lại chị trên sàn diễn, nhưng không phải hát mà là ngâm thơ, một bài thơ tưởng nhớ đạo diễn Bích Lâm trong chương trình Những cánh chim không mỏi. Giọng ngâm mang âm sắc Huế, vẫn rất ngọt ngào.

WRNSdYgc.jpgPhóng to
Bà Từ Cung - ca sĩ NSƯT Hồng Vân (trái) trong phim "Ngọn nến hoàng cung" - Ảnh: TFS
TT - Lâu lắm mới gặp lại chị trên sàn diễn, nhưng không phải hát mà là ngâm thơ, một bài thơ tưởng nhớ đạo diễn Bích Lâm trong chương trình Những cánh chim không mỏi. Giọng ngâm mang âm sắc Huế, vẫn rất ngọt ngào.

Chị kể về vai diễn “đầu đời” ở cái tuổi U60 - vai hoàng thái hậu trong phim Ngọn nến hoàng cung đang chiếu trên HTV9:

- Vui nhưng cũng hồi hộp lắm, vì nếu nói nghề hát thì Hồng Vân đi hát đã hơn 30 năm rồi, còn đóng phim thì mới là lần đầu. Vai diễn trước hết phải ra tính cách của một bà cụ người Huế, mà là Huế hoàng tộc, hơn nữa là mẹ vua, vai vế coi như là cao nhất.

Bà Từ Cung phải vừa quý phái vừa khó tính nhưng lại từ tâm, là đại diện cao độ của tính cách phong kiến, với nhiều cương vị: là mẹ chồng nàng dâu, với con trai, với triều đình...

Phức tạp vậy và trong phim thì làm mẹ, nhưng tôi thấy chính tôi mới là người làm dâu trăm họ, vì lần đầu đóng phim nên phải học tất thảy các thành viên khác vốn chuyên nghiệp hơn mình. Mong rằng có gì sai sót khán giả sẽ rộng lòng tha thứ.

* Nghe nói Hồng Vân là người... khó tính, vẻ khó tính của bà Từ Cung liệu có phải là của chính... chị? Làm thế nào để thể hiện những nét khá trái ngược của tính cách nhân vật như vừa khó tính lại vừa từ tâm?

- Khó tính ấy à?... Cũng có đấy (cười). Vì bố của Hồng Vân thuộc hoàng phái, bản thân là người Huế nên đã mang sẵn dáng dấp Huế rồi.

Cái khó của sự trái ngược nói trên thật ra do bà Từ Cung là kiểu người giấu nội tâm bên trong đó thôi. Kiểu các bà mẹ thấy con hư một cứ la như thể con hư 10 để con sửa, nhưng thật ra bà là người từ tâm.

Có trường đoạn bà bắt gặp chị vú em đã được thuê vào cung cho con của vua tức cháu nội bà bú, nhưng vì nghèo và thương con quá chị ta lén đem cả đứa con ruột của mình vào cho bú luôn. Như thế là phạm tội và lẽ ra sẽ bị phạt nặng, nhưng bà Từ Cung đã bênh vực chị và cho phép chị vẫn để đứa nhỏ trong cung cùng với cháu bà.

* Chị làm thế nào để... khóc trong phim?

- Có một kỷ niệm. Ở cảnh con trai bà tức vua Bảo Đại được mời ra Bắc tham gia chính phủ của cụ Hồ, lo lắng cho sự an nguy của con vì chưa hiểu rõ “những người mới”, bà Từ Cung phải khóc. Ban đầu thấy khó quá. Sau đó tôi tập trung nhớ lại cảnh chia tay của chính mình với con, thế là khóc được.

* Còn một kỷ niệm nào đó thật vui...?

- Nhiều lắm. Khi quay cảnh một đại tiệc của hoàng gia có bà Từ Cung từ trong bước ra, tự nhiên đạo diễn hô “cắt!”. Phải diễn lại tới mấy lần. Hỏi ra mới biết đó là tại “bà Từ Cung”... điệu quá. Bạn biết đó, đi hát quen rồi, lúc ra sân khấu thì cũng phải... điệu một tí theo kiểu ca sĩ, còn bà Từ Cung thì phải rất oai phong, chững chạc... Lâu lâu cũng quên mà...

* Sau vai diễn này, chị có nghĩ là từ nay sẽ... đóng phim nhiều hơn?

- Còn tùy kịch bản nữa. Nếu có vai hay thì sao lại không đóng? Nhưng có điều "bật mí" là sau khi nghe giọng Huế của tôi trong phim này, êkip làm phim Hàn Mặc Tử đã mời tôi lồng tiếng một giọng trong phim đó. Cũng vui.

* Vậy là chị đã bắt đầu “bén duyên” với phim ảnh thật rồi. Chúc chị sẽ có những vai diễn hay hơn nữa.

HẠ UYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên