![]() |
Em không hiểu tại sao - dù sau đó hai đứa vẫn chơi chung với nhau. Một lần, chúng em uống rượu say và em đã không cưỡng được lòng mình... Sau sự việc em rất hối hận. Nhưng chúng em đã gắn bó hơn trước. Rồi một lần em quá sốc khi biết được cô ấy đã có người yêu, và người ấy đi làm xa. Em quyết định chia tay với cô ấy nhưng cô ấy không đồng ý. Chúng em sau đó vẫn qua lại thường xuyên với nhau.
Nhưng sau này bình tâm nghĩ lại, em quyết tâm dứt khoát với cô ấy. Chúng em đã chia tay nhau hai năm. Tuy nhiên, đến bây giờ, em vẫn ray rứt với lòng vì em không quên được cô ấy và tự trách mình đã không biết đấu tranh cho tình yêu. Vừa rồi, em có đọc lời khuyên Đừng đa mang những gì đã là quá khứ của tiến sĩ, em không biết mình đã có hành động đúng hay không... (T.D.T.)
- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Bạn thân mến! Rất cảm ơn về sự đồng cảm mà bạn đã dành cho tình huống tư vấn của chúng ta. Trở lại trường hợp của bạn, quả thật là rất thông cảm với bạn đấy L ạ! Không thể trách bạn, cũng không thể giận cho cô ấy dù rằng cũng không thể đỗ lỗi cho hoàn cảnh, cho sự sắp đặt cay nghiệt của thời gian.
Sở dĩ nói như thế vì bạn và người ấy vẫn chưa làm hết sức để có thể ở được bên nhau. Tại sao không biến những tin nhắn yêu thương thành hành động? Tại sao không biến những giờ phút ít ỏi quấn lấy nhau để thành một khoảng thời gian bừng sáng để quyết định nghiêm túc và hết lòng?
Mọi chuyện đã qua nhưng có thật là đi hay vẫn còn đọng lại (có vẻ cả bạn và người ấy đều như vậy)? Dù muốn hay không lòng bạn vẫn nhói đau khi đọc được dòng tin, khi nghe được giọng người ta thế thì tại sao vẫn nhắn tin bình thường để chuốc lấy nỗi buồn? Nếu còn yêu bạn và không hề chấp nhận được người đàn ông đó thì trong suốt hai năm qua cô ấy đã làm gì để chứng minh rằng cô ấy quyết định đến với bạn. Cũng tiếc rằng bạn chưa bộc lộ rõ một cách quyết liệt tình cảm của bạn là muốn yêu cô ấy trọn vẹn nên mọi thứ giờ đã là quá khứ.
Hãy can đảm dứt khoát rõ ràng một lần nữa để người ấy có thể sống tốt như là một người phụ nữ vốn dĩ xinh đẹp theo nghĩa của từ đẹp và em cũng có thể tồn tại đúng nghĩa là một người đàn ông trong cuộc đời này. Hãy dẹp sĩ diện không phải chỉ nói là mình còn yêu mà còn nói thật lòng mình là không muốn “nợ nần” nhau nữa thông qua một cuộc giao tiếp trực tiếp. Đây là cơ hội “chính đáng” và “có ý nghĩa” - đây được xem là cơ hội cuối cùng cho hai người. Sau lần gặp gỡ này, nếu có thông tin gì mới, hãy liên lạc với TT Online. Bạn cũng có thể liên hệ với tôi tại cơ quan công tác để được tư vấn thêm, bạn nhé!
* Tôi và cô ấy quen nhau qua sự giới thiệu của một vài người bạn. Chúng tôi thường đi chơi chung, rất quí mến nhau và có cảm tình với nhau. Tôi dần dần nhận ra mình đã yêu cô ấy và cô ấy cũng cảm nhận được điều đó, nhưng cô ấy nói là đang chờ đợi một người và không muốn làm tôi phải đau khổ. Tôi biết cô ấy từng gặp chuyện buồn trong tình yêu nên không muốn đón nhận tình cảm của tôi mà chỉ xem tôi như một người bạn, một người anh. Tôi có nên tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình vì tôi rất yêu cô ấy? (D.T.)
- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Bạn đang thực sự băn khoăn là nên tiến hay lùi trong tình cảm đúng không ạ? Có vẻ bạn đã vội vàng bi quan quá rồi bởi trong tình yêu phải luôn có sự vượt khó, luôn có sự đấu tranh. Điều quan trọng nhất bạn phải làm là phải đấu tranh với hình bóng cũ đang vẫn còn ngự trị trong trái tim của bạn ấy, đấu tranh để xây dựng lại niềm tin cho người ấy và đấu tranh cả với chính mình để bạn bản lĩnh và tự tin hơn tấn công và quyết thắng.
Nói như thế chắc chắc bạn đủ tự tin để tiếp tục rồi, bạn nhỉ!
* Người yêu của tôi lớn hơn tôi 7 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được một năm rồi. Nếu không phải do cô ấy nói ra thì tôi cũng không thể tin rằng cô ấy lớn hơn tôi đến 7 tuổi vì trông cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Chúng tôi từng nói đến chuyện cưới xin, tuy nhiên, gia đình tôi chưa biết cô ấy lớn hơn tôi.
Tôi sợ gia đình mình sẽ phản đối. Vì thế tôi yêu cầu Mai hãy giấu tuổi thật của mình đi. Giờ đây tôi không biết phải xử làm sao cho đúng... Liệu gia đình tôi có chấp nhận cho tôi cưới cô ấy! Nếu mọi người phản đối, tôi phải làm như thế nào...? (X.L.)
- Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn: Nếu bạn đã thật sự yêu và cả hai người đã suy nghĩ về những khó khăn xảy ra khi lấy nhau xuất phát từ việc chênh lệch tuổi tác quá nhiều như vậy (nữ hơn nam 7 tuổi), thì vấn đề còn lại chỉ là cách thuyết phục để bày tỏ nguyện vọng chính đáng của mình và thậm chí là đấu tranh để giữa được tình cảm và tiến xa hơn trọng quan hệ. Nói như thế có nghĩa là gia đình bạn sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện cưới xin của hai bạn nếu như không nói là phản đối.
Bạn có nên nói với gia đình hay không tùy theo lối sống của gia đình bạn. Nếu gia đình bạn thật hiện đại, chuyện coi tuổi, ngày cưới... sẽ giao trọn quyền cho bạn và mọi chuyện sẽ dễ dàng “lách” được. Tuy nhiên, nếu sau này bị phát hiện thì người ấy và cả bạn sẽ khổ nhiều đấy.
Nếu gia đình bạn rất quan trọng chuyện tuổi tác, hãy nên nói thật, bày tỏ sự hiểu biết của mình về chuyện hai người chênh lệch tuổi tác (phía nữ sẽ mau “cứng” hơn, sự biến đổi về sinh lý sẽ dẫn đến những chênh lệch về tâm lý...) và mong muốn bố mẹ sẽ thương yêu và chấp nhận... Mong bạn sẽ bình tĩnh để suy nghĩ lại một lần nữa về chuyện tình cảm của mình và tùy theo điều kiện thực tế của gia đình bạn để chọn lựa cách xử lý.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận