Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ mình sẽ thật sự chung thủy với anh, nhưng dòng xoáy xã hội đã lôi tôi vào hố sâu tội lỗi mà tôi không thể tự cứu mình...
Mới đầu tôi cứ nghĩ như vậy sẽ không sao, chỉ cần cả hai cùng nghĩ về nhau là được, vì tôi nghĩ tình yêu sẽ vượt lên trên tất cả. Những tưởng tôi sẽ làm được...
Tôi đã phản bội anh, quen hết người này đến người khác, tôi đã đi thâu đêm qua những cuộc chơi mặc dù không có chuyện gì quá giới hạn, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đang phụ bạc anh.
Trời phú cho tôi có một gương mặt và vóc dáng xinh đẹp, cộng thêm tính tình hoạt bát nên khá nhiều đàn ông luôn vây quanh. Do vậy, một lần giám đốc tôi (tuy đang là sinh viên nhưng tôi đã đi làm) gọi lên phòng và bảo anh có tình cảm với tôi, muốn làm bạn trai tôi. Tôi đã không ngần ngại chấp nhận bởi anh giám đốc ấy chưa vợ và cũng có tình cảm với tôi.
Một lần uống bia say, tôi và người giám đốc ấy đã... vượt giới hạn. Đến nay bạn trai tôi vẫn không biết gì, trái lại còn yêu tôi hơn bao giờ hết, anh lên thăm tôi thường xuyên hơn và chiều chuộng tôi hơn.
Thật sự tôi không xứng đáng với anh. Tôi không biết phải làm sao trong khi hiện tại giám đốc cũng thương tôi và đòi tôi đưa anh về nhà...
Giờ tôi đang đứng giữa ngã ba đường. Tôi không biết mình có nên nói cho V. điều tôi đã làm với người kia không - trong khi tôi rất yêu anh và lúc nào tôi cũng mong làm vợ anh.
Còn giám đốc tôi thì sao, tôi phải làm sao khi giám đốc rất yêu tôi và đề cập chuyện cưới tôi, tình cảm của tôi đang bị khuếch tán theo thời gian.
21 tuổi, tôi còn rất trẻ, không chịu nổi những cú sốc trong tình cảm, tôi không muốn ai khổ hết nên chẳng biết phải làm sao?
Ý kiến chia sẻ:
* 21 tuổi, hình như bạn là cô gái có phần hơi nhạy cảm và còn thiếu bản lĩnh trong tình yêu?
Tôi hoàn toàn hiểu những thiệt thòi và thiếu thốn của một người con gái khi có người yêu ở xa. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bạn có thể dùng những điều đó để biện hộ cho sự yếu lòng và sa ngã của mình. Phải chấm dứt ngay mối quan hệ lén lút với anh chàng giám đốc kia nếu như bạn vẫn còn thật lòng muốn chung thủy với người mình yêu. Bởi tình yêu duy nhất chỉ có một, nó không cho phép có sự lưỡng lự và san sẻ đâu bạn ạ. Còn nếu tình yêu cũ đã có phần phai nhạt và bạn không còn muốn duy trì nó nữa thì bây giờ cũng chưa phải là lúc bạn có thể đến được ngay với anh chàng giám đốc kia.
Mọi thứ có vẻ như quá vội vàng và bạn gần như bị choáng ngợp trong nó hơn là yêu. Cho nên phải thật bình tĩnh và dứt khoát trong sự lựa chọn tình cảm của mình bạn ạ. Đừng làm cho cả hai người đàn ông kia đều bị tổn thương, bởi khi đó, hơn ai hết bạn sẽ chính là người bị tổn thương nhiều nhất.
Nguyễn Tấn Thiện
* Không phải là bạn đang bắt cá hai tay mà tất cả chỉ do bạn đang quá rối trí, vừa cảm thấy có lỗi lại vừa không biết nên chọn lựa thế nào giữa hai người đàn ông đều đang thật lòng rất yêu thương bạn, đặc biệt là sau khi bạn đã trải qua "đêm ấy" với anh chàng giám đốc kia của mình. Nhưng bạn ơi, tình yêu không có chỗ cho sự đắn đo và dằn vặt!
Nếu thật lòng vẫn còn rất yêu người yêu của mình thì bạn hãy sớm chấm dứt với anh chàng kia. Chỉ một đêm sai lầm không có nghĩa là cả đời phải tiếp tục mãi cái sai lầm đó. Ai cũng có những phút yếu lòng, những lỗi lầm không thể nào cứu vãn. Không sao cả, điều quan trọng là chúng ta biết cách vượt qua nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận