28/04/2005 22:25 GMT+7

Tôi không muốn mất anh ấy...

TTO
TTO

TTO - Em lớn hơn người yêu của mình hai tuổi - do là con gái mà lớn tuổi hơn nên em cũng hơi ái ngại. Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi hay gây nhau. Anh ấy có một tuổi thơ không hạnh phúc vì cha anh ấy bỏ đi từ khi anh ấy còn rất nhỏ... Và với điều ấy, em tin rằng ai cũng có thể phản bội chứ anh ấy thì không...

dMrWCBsK.jpgPhóng to
TTO - Em lớn hơn người yêu của mình hai tuổi - do là con gái mà lớn tuổi hơn nên em cũng hơi ái ngại. Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi hay gây nhau. Anh ấy có một tuổi thơ không hạnh phúc vì cha anh ấy bỏ đi từ khi anh ấy còn rất nhỏ... Và với điều ấy, em tin rằng ai cũng có thể phản bội chứ anh ấy thì không...

Anh ấy hay đòi chia tay vì những lỗi lầm của em (em làm việc nhiều khi không suy nghĩ còn anh ấy thì lại rất kỹ tính). Yêu nhau đựoc 3 năm và chúng em đã để chuyện ấy xảy ra. Nhưng gần đây, anh lại giận em và bảo rằng anh đã từng quan hệ với cô bạn trong cùng xóm trọ. Anh muốn chia tay với em vì anh nói, từ trước đến giờ, anh gần gũi em chỉ vì... nhu cầu sinh lý... Em đau khổ quá! Em vẫn muốn níu kéo anh ấy vì quá yêu anh ấy... (N.H.)

- TS Huỳnh Văn Sơn: Thật là buồn khi đọc thư của bạn nhưng cũng thật may mắn khi bạn vẫn còn một điểm tựa quan trọng nhất là gia đình. Bạn phải học, phải tốt nghiệp, phải cố gắng để đừng phụ lòng tin của gia đình, của những người thân nữa chứ!

Không sợ lắm về chuyện bạn lớn hơn người ấy 2 tuổi, không sợ lắm về sự cách trở- xa xôi mà rất sợ khi lòng người ta đã xa xôi, cách trở. Bạn có cảm nhận như thế nào về chuyện anh ấy nói thẳng với Hà về việc quan hệ sinh lý với một cô gái khác cùng khu trọ trong khi đã có bạn, bạn cảm giác như thế nào khi anh ấy đã “tàn nhẫn” xem thường tình cảm của bạn... Đừng biện bạch vì lý do là anh ấy yêu bạn nhưng anh ấy sợ, anh ấy lo, anh ấy không muốn làm bạn khổ. Anh ấy là đàn ông mà!

Hãy biến đau khổ thành sự quyết tâm để khẳng định mình sẽ vẫn học tốt, vẫn thi đỗ, vẫn tồn tại nếu không có anh ấy. Tình cảm của bạn cũng đang “chơi vơi” nhưng quan trọng là anh ấy không yêu hết lòng, hết dạ cho nên hãy thẳng thắn chia tay chứ không phải là tạm chia tay. Buồn, đau, khổ, xót xa... nhưng dẫu gì cũng một lần thôi. Mong bạn sẽ can đảm bước đi. Hãy thật tâm chia sẻ vì gia đình và bạn bè mà đặc biệt là chúng tôi luôn bên cạnh bạn.

* Tôi và cô ấy quen nhau được một năm rồi, nhưng gia đình hai bên không đồng ý là vì chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau. Nhưng chúng tôi là thế hệ thứ tư nên tính ra vẫn có thể kết hôn với nhau được. Vậy bây giờ tôi phải làm gì để thuyết phục gia đình cho chúng tôi đến với nhau! (T.Đ.)

- TS Huỳnh Văn Sơn: Bạn chỉ cho biết là bạn và người ấy quan hệ họ hàng với nhau nhưng đã là thế hệ thứ tư nhưng không nói cụ thể nên chúng tôi cũng không thể kiểm tra cụ thể được và trong trường hợp này đành tin như thế.

Trước khi thuyết phục gia đình, tôi vẫn muốn bạn suy nghĩ thật kỹ về tình cảm, về mối quan hệ của bạn và người ấy, suy nghĩ thêm về áp lực của dòng họ, của gia đình và thậm chí cũng suy nghĩ thật kỹ về những “nguy hiểm” có thể có khi kết hôn với người “gần” dòng họ dưới góc độ sinh học.

Nếu thực sự yêu, chấp nhận vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách và thậm chí là sự ruồng bỏ của gia đình (không chỉ bạn mà cả ở phía người ấy) thì hãy trò chuyện với bố mẹ một cách nghiêm túc, thân tình và nên chọn một người nào có sức ảnh hưởng lớn đối với gia đình để phân tích và xin giúp cho hai bạn. Đặc biệt nhất là không được vội vàng mà phải dùng chiến thuật “từng bước một” để thuyết phục.

Ít gợi mở cùng bạn, mong bạn sẽ hiểu và thực hiện khéo léo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn nhắc bạn phải thẩm định tình cảm của mình và của người ấy một lần nữa, bạn nhé!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất