06/06/2005 18:56 GMT+7

Tôi không biết anh ấy có yêu tôi!?

TTO
TTO

TTO - * Tôi biết anh ấy khi tôi đặt chân tới Sài Gòn vài ngày, bởi anh là người quen của người bạn ngoài HN của tôi. Anh hơn tôi 12 tuổi. Những ngày đầu ở SG, tôi gặp một số chuyện buồn và anh chính là người duy nhất chia sẻ với tôi. Suốt 4 năm sau khi chia tay mối tình đầu, tôi bắt đầu cảm nhận được những tình cảm mới ở mình.

WJ8gVagA.jpgPhóng to
TTO - * Tôi biết anh ấy khi tôi đặt chân tới Sài Gòn vài ngày, bởi anh là người quen của người bạn ngoài HN của tôi. Anh hơn tôi 12 tuổi. Những ngày đầu ở SG, tôi gặp một số chuyện buồn và anh chính là người duy nhất chia sẻ với tôi. Suốt 4 năm sau khi chia tay mối tình đầu, tôi bắt đầu cảm nhận được những tình cảm mới ở mình.

Hơn 1 năm qua anh chưa bao giờ nói yêu tôi, chúng tôi cứ lẳng lặng bên nhau như thế. Tôi thực sự không hiểu anh, tôi không hiểu tình cảm anh dành cho tôi nó ở cung độ nào?... Tôi đã nhiều lần nhắn tin ngụ ý với anh về quan hệ tình cảm chúng tôi nhưng nhận lại vẫn là đáp số không như mong muốn. (H.V.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Rất cảm ơn vì bạn đã tin tưởng chương trình tư vấn trên Tuổi Trẻ Online và chịu chia sẻ với chúng tôi. Quả thật là bạn rất cần được chia sẻ vì tình huống của bạn rất phức tạp... và không thể kéo dài mãi được đâu bạn ạ. Bạn có nghĩ rằng chính sự thương tổn trong tâm hồn càng lớn thì sẽ làm cho nỗi đau càng to, càng sâu và khó xóa mờ không?

Không thể phủ nhận về những gì anh ấy đã đối xử với bạn là rất tốt và mang đầy màu sắc của tình yêu lứa đôi. Khẳng định rằng chỉ mang màu sắc của tình yêu lứa đôi chứ chưa hẳn là tình yêu. Rất đồng ý với bạn là tình yêu phải có đích đến (đặc biệt là ở hoàn cảnh của bạn) cho nên có thể nhận thấy rằng mối quan hệ của bạn và anh ấy được dựng xây trên một cơ sở rất khó hiểu: bạn - yêu, người thân - yêu, cộng sự - yêu, người đồng cảm - yêu... Tất cả đều chưa thật rõ ràng.

Đồng cảm với bạn nhưng không hài lòng với bạn. Tôi cho rằng bạn là người khá bản lĩnh thì tại sao lại không dùng những biện pháp nào đó để anh ấy phải bộc lộ rõ quan điểm của mình. Không đồng ý với bạn là những chuyện quan trọng mà bạn cứ mail cho anh ấy (đó là cách giao tiếp chưa nghiêm túc và không tự tin nếu xét trên phương diện tình cảm), không đồng ý rằng bạn rất ngại ngùng và lúng túng khi gặp anh ấy là không thể nói những gì cần nói...

Có những chuyện phải nói thẳng, nói thật với nhau và đừng suy đoán, đừng tỏ vẻ mình là người “ý nhị” quá mức. Hãy nói thẳng, nói thật khi có dịp bằng cách tỏ vẻ mình nữ tính xem sao. Cụ thể như trong trường hợp anh ấy nói bạn suy nghĩ lung tung... thì bạn yêu cầu anh ấy phải giải thích cho bạn lung tung điểm nào, ra sao... và nếu không thì bạn sẽ giận... Bạn đã bỏ qua quá nhiều cơ hội tương tự.

Ngoài ra, bạn có thể cố tình đừng nhận sự quan tâm của anh ấy, đừng nhắn tin, đừng mail, đừng gặp anh ấy... để sự thật của mối quan hệ sẽ phơi bày. Nếu cần, hãy nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy với tư cách như những người bạn.

Bạn có thể gợi mở là thực chất những gì anh đã làm cho em chắc là tình yêu nhưng còn thiếu, chưa đủ... Em không biết gọi anh bằng gì, anh cho phép em gọi anh bằng gì... Phải đối diện với sự thật. Đừng quá nhạy cảm, đừng quá “cụ thể” nhưng phải cần rõ ràng để niềm tin đươc xác lập. Chúc bạn can đảm cùng anh ấy xác lập một sự thật đang được bao bọc quá kỹ... Những gì bạn sẽ làm không ai được quyền đánh giá bạn quá bạo dạn, quá liều mà đấy là cái lý cần tôn trọng.

* Tôi và anh ấy quen nhau được năm năm rồi nhưng chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp nhau vì quá cách xa nhau. Có những ngày Tết về mới gặp nhau được vài tiếng là đã xa nhau. Tôi rất yêu anh ấy nhưng không biết có nên tin anh ấy không vì hầu như anh không có điện thoại hay thư từ cho tôi gì cả, dù lúc gặp nhau thì anh nói vẫn yêu tôi và sẽ không bỏ rơi tôi... (L.H.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Tiếc rằng bạn trình bày quá sơ sài về mối quan hệ 5 năm, về “bầu trời khác nhau” trong câu chuyện của bạn, tại sao Tết chỉ gặp nhau có vài tiếng... nên thật khó để chương trình phân tích kỹ lưỡng. Tuy nhiên, điểm mấu chốt rất quan trọng lại là việc anh ấy không hề quan tâm đến bạn qua những cánh thư hay tin nhắn hay những cuộc điện thoại.

Năm năm anh ấy nói là yêu bạn nhưng chưa bao giờ bạn hiểu gì về anh ta, chưa bao giờ anh ấy đề cập xa hơn nữa về mối quan hệ này mà chỉ là những lời nói rất vội vàng và “trống vắng”, “ngọt ngào” thì đó có là một tình yêu có hướng đích không?

Câu chuyện nào cũng phải có hồi kết, bạn ạ! Bạn không còn quá nhiều thời gian để chờ đợi vô vọng với một trái tim thương tổn như thế. Hãy cảm ơn những lời yêu thương của anh ấy và lật cuộc đời mình sang trang. Trang mới này, có thể không phải anh ấy cùng đi nhưng biết đâu, đó có thể là cơ hội cuối cùng để anh được là anh.

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên