Cô Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm tư vấn Hội LHTN VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) tiếp tục gửi đến độc giả những lời khuyên "gỡ rối":
Phóng to |
- Cô Thu Hiên: Nếu bận việc muốn việc mở lời được bạn gái chấp nhận thì bạn nên tìm hiểu cô ấy có cùng suy nghĩ với bạn hay không. Sau đây là hai yếu tố có thể chứng minh rằng cô ấy chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp:
+ Gặp bạn chỉ nói chuyện công việc.+ Không email, liên hệ thường xuyên.
Bạn nên duy trì mối quan hệ như hiện nay, quan tâm đến cô ấy hơn và tìm điều kiện thích hợp để ngỏ lời. Nếu muốn ngỏ lời ngay, hãy viết thư hoặc email, điện thoại để trao đổi về suy nghĩ của mình, chấp nhận hay không là tuỳ cô ấy.
2. Chúng em yêu nhau hơn một năm. Gần đây cô ấy không thường xuyên liên hệ thư từ với em nữa (vì em đi học xa nhà). Qua một nguồn tin, em được biết cô ấy đã quen với người khác. Nhưng những lần em về thăm, cô ấy đều thân thiết với em như không có chuyện gì cả! Vậy cô ấy có bắt cá hai tay không vậy cô? (N.K)
- Cô Thu Hiên: Tìm hiểu xem gần đây cô ấy không liên hệ với bạn là vì do gì, có phải cô ấy có bồ thật không (qua nguồn tin của bạn hoặc cảm nhận của bạn). Nếu thật sự có bạn trai khác, thì cô ấy sẽ không liên lạc với bạn. Nhưng khi bạn về quê, cô ấy lại tỏ ra thân thiết như trước thì suy nghĩ của bạn về chuyện cô ấy bắt cá hai tay là có cơ sở. Tuy nhiên, nếu đây chỉ là lời đồn thổi không có cơ sở thì bạn không phải đắn đo.
Để hiểu rõ việc này, bạn cần bình tĩnh và có thời gian suy xét về tình cảm của cả đôi bên và thái độ đối xử với nhau trong thời gian vừa qua. Bạn nên khéo léo hỏi dò cô ấy vì sao không thường xuyên liên lạc... Chúc bạn sớm xác định được "nguồn tin" của bạn có chính xác không nhé!
3. Chúng em yêu nhau đã lâu. Em cũng đã lỡ vượt qua giới hạn. Gần đây, anh ấy bị thất nghiệp nên hay nhậu nhẹt. Một lần, anh ấy nhậu say, em nhìn thấy rất bực nên đã lỡ nói rằng không còn yêu anh ấy, muốn chia tay.
Em chỉ định nói vậy cho anh ấy hối hận mà bỏ nhậu, nhưng không ngờ anh ấy lại nói: "Em cứ bỏ anh đi, anh không có tương lai, sợ em khổ"... Em không nỡ chia tay anh ấy nhưng anh ấy cứ như thế hoài thì em không thể chấp nhận được. Còn nếu như chia tay anh ấy thì em lại lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình... (T.M.)
- Cô Thu Hiên: Bạn hãy còn yêu anh ấy đúng không? Tuy nói muốn bỏ anh ấy nhưng trong lòng cốt muốn cho anh ấy bỏ tật nhậu nhẹt. Bạn không nên bỏ anh ấy vào lúc này vì anh đang suy sụp, lại mất việc, mất niềm tin, buồn chán... mượn rượu để giải sầu. Chính bạn và tình yêu của bạn sẽ là chỗ dựa để anh ấy đi lên. Bạn đừng quan tâm nhiều đến câu nói của anh. Đó là tâm trạng thực của anh lúc này. Anh cây đắng nói lên suy nghĩ của mình: "anh không có tương lai, sợ em khổ"... chứ thực lòng thì anh đâu muốn hai người phải chia tay.
Còn nếu bạn muốn chia tay anh ấy thì chuyện hai người từng quan hệ tình dục có ảnh hưởng đến hạnh phúc của bạn sau này hay không còn tuỳ thuộc vào người chồng tương lai của bạn, có biết cảm thông hay không...
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận