30/06/2013 04:12 GMT+7

“Tôi chỉ ngán... bản thân mình”

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

Đó là bộc bạch của “Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương trên giường bệnh sau khi vừa trải qua cuộc phẫu thuật u nang buồng trứng tại Bệnh viện An Sinh (TP.HCM).

Điền kinh VN đang gặp “hạn” khi cả hai VĐV ưu tú nhất là Vũ Thị Hương (100m và 200m) lẫn Trương Thanh Hằng (800m và 1.500m) đều phải nghỉ dài hạn. Trong đó Thanh Hằng bị đụng gãy chân, còn Vũ Thị Hương phải chống chọi với chấn thương lẫn bệnh tật.

Tâm sự cùng Tuổi Trẻ, Hương chia sẻ: “Gần 13 năm theo nghiệp điền kinh, tôi từng nếm trải đủ mọi chấn thương và luôn đón nhận bằng thái độ lạc quan nhất. Có thể nói trên đường chạy trong khu vực châu Á, tôi không ngại bất cứ đối thủ nào mà chỉ ngán nhất... bản thân mình”. Hai năm qua là giai đoạn ám ảnh nhất trong sự nghiệp của Hương.Bắt đầu từ chuyến tập huấn tại Đức để tìm suất dự Olympic London. Vì tập luyện quá “căng”, Hương bị rách cơ đùi phải sau khi giành HCB cự ly 200m Giải điền kinh Borsig (Đức) vào tháng 6-2011. Chấn thương này không chỉ khiến Hương lỡ hẹn cùng nước Anh mà còn không có phong độ tốt tại SEA Games 2011. 

Dành gần trọn năm 2012 điều trị chấn thương, Hương lấy lại phong độ khi đoạt HCV cự ly 200m tại Giải vô địch quốc gia 2012 với thời gian ấn tượng 23”33 (vượt cả mốc 23”49 khi VĐV người Nhật Chisato Fukushima đăng quang tại Giải vô địch châu Á năm 2011). Nhưng khi sự hưng phấn đang lên cao, chấn thương và bệnh tật ập đến với cô trong giai đoạn có nhiều giải đấu quan trọng của năm 2013. Hương nói: “Thành tích tập luyện của tôi thời gian gần đây thậm chí còn tốt hơn năm 2012. Bất ngờ vào tháng 4, tôi bị chấn thương đùi sau chân trái trước thềm Giải điền kinh Grand Prix châu Á 2013”.

Cùng thời điểm đó, Hương phát hiện u nang buồng trứng trong một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Hương nói: “Tôi rất buồn nhưng phải chấp nhận sự thật. Tôi đề nghị bác sĩ cho theo dõi, định cố đến sau SEA Games 2013 mới tính. Nhưng trong buổi khám gần đây, bác sĩ thông báo khối u lớn quá nhanh và phải phẫu thuật gấp, nếu không sẽ nguy hiểm. Điều này khiến tôi không có quyền lựa chọn”.

Gặp Hương trong màu áo bệnh nhân ở bệnh viện, cô vẫn luôn khát khao trở lại thi đấu. Hương nói: “Tôi nằm đây đếm từng ngày chờ lúc được trở lại sân tập. Theo lời bác sĩ, tôi phải theo dõi diễn biến mức độ hồi phục sau cuộc phẫu thuật. Từ giờ đến SEA Games 2013 vẫn còn khoảng năm tháng, nếu trong vòng từ 1-2 tháng tôi tập luyện trở lại được thì hi vọng tham dự SEA Games 2013 vẫn còn. Dù thời gian khoảng ba tháng tìm lại phong độ đỉnh cao là rất khó nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình”.

Vũ Thị Hương nói: “Nhớ lại những lúc thi đấu các giải châu lục, giải Grand Prix... các VĐV hàng đầu của Trung Quốc, Nhật Bản luôn nhìn tôi và Thanh Hằng bằng ánh mắt thán phục. Họ biết điền kinh VN là con số 0 trên bản đồ thế giới nhưng chúng tôi vẫn có thể thi đấu sòng phẳng với họ. Những lúc đó, tôi luôn chạy với 100% sức lực và thêm 20% khả năng từ lòng tự hào. Đó cũng là động lực giúp tôi có sự lạc quan vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay để có thể lấy lại vinh quang ở đấu trường Đông Nam Á”.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên