06/06/2018 10:00 GMT+7

Tôi bế con chạy bộ từ tầng 29 xuống khi chung cư cháy...

PHONG LAN
PHONG LAN

TTO - Tôi từng bế con chạy bộ từ tầng 29 xuống mặt đất để thoát khỏi đám cháy tầng hầm xin nói đến một phương tiện vô cùng cần thiết khi có đám cháy ở chung cư.



Tôi bế con chạy bộ từ tầng 29 xuống khi chung cư cháy... - Ảnh 1.

Chung cư Carina (TP.HCM) cháy lúc 1h15 ngày 24-3 và xuất phát từ một chiếc xe máy đang đậu ở tầng hầm - Ảnh: TL

Chiều 25-5, đi làm về qua khu chung cư BH (quận Hà Đông, TP Hà Nội) chừng một giờ đồng hồ, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn hỏi cháy chung cư nào ở Hà Đông vậy? 

Bạn ở tỉnh xa nghe tin cháy thì rất lo lắng vì tôi vốn đang sống tại một khu chung cư trên địa bàn quận này.

Vào đọc mấy bản tin trên báo mạng, biết vụ cháy xuất phát từ một căn hộ trên tầng 18 (của tòa nhà 23 tầng), khi xảy ra cháy, hệ thống chuông báo cháy hoạt động tốt nhưng cầu thang thoát hiểm không có hệ thống quạt hút khói. Vì vậy khói bao vây những căn hộ cùng tầng và các tầng trên, dưới khiến cho nhiều người mất phương hướng và bị ngạt khói khi tìm cách chạy thoát.

Từ những vụ cháy xảy ra ở chính tầng hầm tòa nhà tôi đang sống (cuối năm 2015), vụ cháy tòa nhà Carina (TP.HCM) và vụ xảy ra chiều 25-5 gần khu nhà tôi ở, tôi nhận thấy hầu hết người dân thường bị hoảng loạn, mất phương hướng khi tìm cách chạy khỏi các tòa chung cư bởi chỉ thiếu duy nhất một phương tiện: hệ thống loa lắp đến từng tầng nhà để thông báo tình trạng cháy và hướng dẫn người dân cách thoát nạn. 

Bên cạnh đó cần có hệ thống camera lắp ở sảnh và hành lang của tất cả các tầng.

Chủ đầu tư một số chung cư trong thời gian gần đây đã tăng cường các thiết bị phòng cháy, chữa cháy như lắp hệ thống quạt hút gió, nâng cấp chuông báo cháy, lắp đặt hệ thống vòi phun nước tự động cảm ứng khi có ngọn lửa sẽ lập tức phun nước tại hành lang và sảnh của các tầng. Tuy nhiên lại quên trang bị hệ thống loa và camera.

Hệ lụy của sự thiếu đồng bộ này là cách đây gần một tháng, khi bảo vệ ở tòa nhà của tôi nhận thấy tín hiệu chuông báo cháy kêu liên tục không ngừng trên tầng 34 (tòa nhà có 35 tầng) thì đã bấm nút báo cháy cho tất cả chuông của các tầng đồng loạt kêu. 

Lúc đó đã hơn 22 giờ đêm, nhiều người hốt hoảng bật dậy, bồng bế con nhỏ, cõng người già chạy bộ xuống sân. Còn bảo vệ thì chạy ngược theo cầu thang bộ lên tầng 34 để kiểm tra tình trạng cháy. 

Lên đến nơi, không thấy có đám cháy nào nên bảo vệ lại đi bộ trở xuống (vì khi chuông báo cháy đồng loạt kêu thì thang máy tự động ngừng hoạt động) để thông báo và xin lỗi bà con là... không cháy gì hết. 

Mấy ngày sau họ cho biết là có ai đó đã cố tình ấn chuông báo cháy để gây náo loạn khu chung cư. Bị một phen hoảng hồn giữa lúc gần nửa đêm như vậy, nhiều người rất bức xúc, có người không kiềm chế được đã lớn tiếng chửi bảo vệ là... ngu.

Còn trong vụ cháy chung cư BH chiều 25-5 vừa qua, có cặp vợ chồng cao tuổi đã mắc kẹt hơn một tiếng trong nhà của mình cho đến khi lực lượng cứu hỏa chạy lên đưa xuống.

 Người chồng cho biết ông bị đau chân nên không thể chạy bộ xuống được và cũng không biết là đang cháy ở đâu (trong khi họ ở ngay sát căn hộ bị cháy) vì khói phủ mù mịt khắp mọi nơi. Họ đành đóng cửa và bịt kín các khe hở rồi ngồi chờ đợi trong tuyệt vọng, không còn nghĩ tới việc mình sẽ thoát ra được nữa.

Từ thực tế trên đây, tôi thấy rằng người dân đang sống tại các khu chung cư cao tầng cần phải kiến nghị với nhà đầu tư ngoài việc trang bị các thiết bị PCCC thì bắt buộc phải có hệ thống camera và loa thông báo. Bởi vì, nếu không may xảy ra cháy ở tầng nào đó, bảo vệ chỉ cần nhìn qua camera sẽ biết vị trí đám cháy và thông báo cho người dân biết qua hệ thống loa, đồng thời hướng dẫn người dân cách chạy xuống sân sao cho an toàn nhất. Như vậy người dân sẽ nắm được thông tin và chủ động, bình tĩnh tìm cách thoát hiểm chứ không nhào nháo chạy ngược chạy xuôi trong tâm trạng hoảng loạn, dẫn đến nhiều mối nguy hiểm hơn.

Mong rằng ý kiến của tôi – một người đã từng bế con chạy bộ từ tầng 29 xuống mặt đất để thoát khỏi đám cháy tầng hầm cách đây 3 năm, sẽ được nhiều người đồng tình và tạo nên một "sức ép" để các nhà đầu tư không bỏ qua hai thiết bị không kém phần quan trọng để đảm bảo an toàn PCCC, đó là hệ thống camera và loa thông báo.

Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.

Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày và TTO. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.

Ý kiến gửi về email: maicong@tuoitre.com.vn (từ nay đến hết ngày 31-5).


PHONG LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên