Tôi đã bắt đầu thực hiện ước mơ làm giàu từ rất nhiều công việc khác nhau không kể những công việc khổ cực, và bán vé số là công việc mà tôi lựa chọn để theo đuổi hành trình thực hiện giấc mơ đẹp đẽ mà nó phù hợp với sức khỏe của tôi.
Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh nhưng mà tôi nghĩ mình "vận xui" vì suốt mấy chục năm cứ hết bệnh này đến bệnh khác cứ đeo đuổi, bám riết lấy tôi.
Mỗi lần cứ "ngóc đầu dậy" là bệnh tật đến bủa vây, phải tạm dừng công việc đang phát triển rồi bao nhiêu tiền "đội nón ra đi" theo bác sĩ. Nhưng giấc mơ giàu có chân chính trong tôi chưa bao giờ lụi tàn.
Tôi tìm mọi công việc để thích nghi với sức khỏe của tôi. Tôi luôn tự động viên mình ở tuổi nào cũng có thể theo đuổi đam mê với những giấc mơ.
Bán vé số để tìm đường cho giấc mơ, một giấc mơ về ngày mai tươi sáng, đẹp đẽ, mở cửa ra là thấy ban mai tràn về..., cùng một tình yêu đẹp trong hành trình khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận