'Nghèo mà sao ngày nào cũng mua vé số' - trách vậy đã đúng chưa?

Thuộc lớp nghèo nhưng hầu như ngày nào tôi cũng mua 2 tờ vé số, có ngày 4 tờ. Tính ra một tháng tôi mua vé số hết 700.000 đồng, chiếm hơn 8% thu nhập của tôi.

Đừng trách tôi nghèo sao ngày nào cũng mua vé số - Ảnh 1.

Với nhiều người thu nhập thấp, một tờ vé số đôi khi đáng giá hơn số tiền cất vào ống heo vì mang lại niềm hy vọng - Ảnh: LÊ DÂN

Thu nhập hằng tháng của tôi là 8,5 triệu đồng. Theo nhiều chuyên gia, nhà quản lý, với thu nhập dưới 10 triệu đồng/người/tháng thì sống được ở Sài Gòn, Hà Nội nhưng mà chật vật. 

AI trên mạng tổng hợp với mức thu nhập trên, muốn "sống sót" ở hai đô thị loại đặc biệt phải tối giản chi tiêu: hạn chế tối đa các khoản chi không cần thiết như vô tiệm sang chảnh uống cà phê, tiệc tùng ở nhà hàng. Trong khi như ai đó đã viết, người Sài Gòn mà không kéo ghế nhà hàng ít nhất một tháng một lần thì thuộc "lớp nghèo thành thị".

Thuộc lớp nghèo nhưng hầu như ngày nào tôi cũng mua 2 tờ vé số, có ngày thấy số đẹp mua 4 tờ. Tính ra một tháng tôi mua vé số hết 700.000 đồng, chiếm hơn 8% thu nhập của tôi. Những người sống có kế hoạch sẽ bảo nếu tôi đừng mua vé số thì mỗi năm để dành được 8,4 triệu đồng, đủ dự phòng cho lúc gặp chuyện ngặt nghèo như bệnh nặng chẳng hạn.

Tôi cũng biết lời khuyên đó là đúng đắn vì xác suất trúng số độc đắc là một phần triệu, nghĩa là với 1 triệu vé số phát hành chỉ có 1 vé trúng giải độc đắc 2 tỉ đồng mà thôi. Thành ra tôi mua vé số đã 5 năm rồi mà giải 3 triệu đồng cũng chưa trúng, nói gì tới giải độc đắc/đặc biệt.

Tuy nhiên tôi không thể làm theo lời khuyên đó vì người thuộc lớp nghèo và người nghèo cần liều thuốc an thần trước mắt "trình độ không bằng trời độ", cần hy vọng hằng ngày dù hão huyền "mua tờ vé số ngày mai đổi đời".

Trong cuốn sách Hiểu nghèo thoát nghèo, hai tác giả Abhijit V. Banerjee và Esther Duflo đã viết: "Nhìn chung, những thứ giúp cuộc sống đỡ nhàm chán là ưu tiên đối với người nghèo. Đó có thể là một cái tivi, vài món ăn đặc biệt, hay đôi khi chỉ là một tách trà đường".

Mua vé số chính là món ăn đặc biệt hay ly cà phê sữa đá với tôi, vì nó giúp tôi khoan khoái khi tưởng tượng chiều nay mình trúng số độc đắc. Nên tôi không thể "hoãn cái sự sung sướng đó lại" để mỗi ngày bỏ 20.000 đồng vào ống heo như lời khuyên của những người sống có kế hoạch. 

Vì vậy, nếu người quen bao tôi nhậu thì cũng đừng trách tôi nhậu chùa hoài mà ngày nào cũng mua vé số.

Đừng trách tôi nghèo sao ngày nào cũng mua vé số - Ảnh 2.Mua vé số sau khi chờ đèn đỏ, trúng thưởng 2,6 tỉ đồng

Quyết định chớp nhoáng trong lúc dừng chờ đèn đỏ và rẽ vào khi đèn giao thông vừa chuyển xanh đã khiến một người đàn ông Mỹ trúng thưởng số tiền tương đương 2,6 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất