Cả nhóm đang lúng túng vì không ai biết ngôn ngữ của người bản địa thì một cậu bé trong hang chạy ra dõng dạc: “Where are you from?” (Các ông từ đâu đến?).
Lạy Chúa, lạy Thánh Ala và mô Phật, cả nhóm rú lên sung sướng. Một thành viên trong đoàn là nhà khoa học về nhân chủng học còn sướng gấp bội lần.
Là người có chút ít hiểu biết về Việt Nam, ông biết chắc bộ tộc sống trong hang đá này là một tộc người mới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam phân bố ở Quảng Bình, khác với người Rục, người Pakô hay người Vân Kiều ở khu vực này.
Đáng nói là tuy ở hang đá, có vẻ rất mông muội nhưng trong số họ có người biết tiếng Anh. Cả nhóm còn bàng hoàng khi thấy tụi trẻ con nằm bò trên các phiến đá học bài: không còn gì bàn cãi, tộc người này có chữ viết!
Một báo cáo tức tốc được gửi về Hiệp hội Hang động hoàng gia Anh, cho biết vừa phát hiện thêm một tộc người mới trên thế giới ở Việt Nam. Báo chí đăng rần rần, còn bà con ở Quảng Bình cười hề hề: ”Mô, hôm nớ chạy lụt trốn trong hang gặp mấy ông Tây đi lạc đó mà...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận