Khi mướp bắt đầu leo kín các hàng rào thì người ta bắt đầu xây nhà trái phép trong miếng đất được che chắn bằng hàng rào mướp ấy. Và rồi đến một ngày đẹp trời, chủ nhà tháo dỡ các hàng rào mướp thì lộ ra một căn nhà xinh xắn...
- Hừm, ở địa phương ấy có bị dịch đau mắt không?
- Mắc mớ gì đến chuyện đau mắt ở đây kia chứ...
- Sao không? Nói cho ông biết nhé, bình thường mấy ông quản lý đô thị, địa chính chẳng cần xem phía sau cái giàn mướp đâu. Chỉ cần xe chuyên chở vật liệu xây dựng rơi một chút cát là mấy ổng mò tới liền. Và tui đố xe nào chở cát mà không rơi vãi đấy. Vì vậy phải đợi đến khi dỡ hàng rào mướp mới thấy căn nhà xây trái phép thì mấy ông cán bộ địa phương đấy chắc là đau mắt thôi.
- Nhưng mà địa phương ấy chẳng có dịch đau mắt trong thời điểm này. Mà không lẽ đau mắt tuốt tuồn tuột cả bộ máy địa phương?
- Vậy thì phải dựa vào toa thuốc 180 để trị thôi.
- Thuốc 180 là gì vậy?
- Đó là nghị định 180 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 4-1-2008. Theo nghị định này, chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm về tình hình vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận