Chỉ có một hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời: yêu và được yêu.
George Sand
Phóng to |
Với những người mê mải đắm chìm trong men say của tình yêu, rồi sẽ có lúc bị đánh thức bởi sự thật nghiệt ngã. Tình yêu luôn đòi hỏi chúng ta phải trân trọng từng ngày và tỉnh táo chèo lái con thuyền tình yêu của mình đi đến bến bờ hạnh phúc. Nhiều người không hiểu điều này. Khi đã nắm giữ tình yêu, họ cho rằng mối quan hệ của họ là hiển nhiên, là trường tồn không bao giờ thay đổi. Tình yêu vốn không chịu được sự thờ ơ, lãnh đạm. Hậu quả là, đến một lúc nào đó, tình yêu sẽ lặng lẽ ra đi, lặng lẽ biến mất không để lại dấu vết gì. Đến lúc đó thì dẫu có đau xót và tiếc nuối cũng không thể nào lấy lại được những gì đã mất.
Vì vậy, nếu bạn đang may mắn có được tình yêu trong tay, thì hãy cố gắng gìn giữ bằng cả trái tim và khối óc của mình.
Nguồn: Bí mật tình yêu - First News và NXB Trẻ TPHCM
Phóng to |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận