28/07/2008 06:58 GMT+7

Tình yêu trong nhạc trẻ hiện nay

ĐẶNG HOÀNG YẾN LINH(Khoa kinh tế ĐHQG TP.HCM)
ĐẶNG HOÀNG YẾN LINH(Khoa kinh tế ĐHQG TP.HCM)

AT - Tôi là một người trẻ. Tuổi trẻ tham vọng và suy tư, để đôi khi nhận ra chẳng ai hiểu nổi mình. Đi tìm sự đồng cảm trong âm nhạc, lại thấy mọi sự mong đợi dường như khập khiễng khi lắng mình nghe dòng nhạc trẻ hiện nay. Cái tôi giữa đời thường và cái tôi trong âm nhạc như hai đường thẳng song song...

Tôi đồng ý rằng tuổi trẻ non nớt và thiếu kinh nghiệm, nhưng tình yêu của tuổi trẻ là đẹp theo cái cách lãng mạn và ngây ngô. Vậy mà không ít những bài hát hiện nay viết về tình yêu gây sốc, kiểu như "anh không muốn bất công với em", "tình như chiếc điện thoại, bỏ sim ra ngoài". Tình yêu được bình thường hóa một cách thô thiển. Tiếng Việt của mình đâu có nghèo nàn như thế, bộ hết từ dùng, hết từ so sánh rồi sao? Tôi cam đoan rằng tình yêu của tuổi trẻ vẫn rất đẹp, rất chân thành. Người ta sống thật, yêu tha thiết, và da diết nhớ chứ không hời hợt nhạt nhòa như phần lớn nhạc trẻ viết về nó.

Tuổi trẻ hoài bão và đam mê, người trẻ sống cho chính lý tưởng của họ. Tình yêu dẫu có quan trọng cũng không phải là điều duy nhất. Và dẫu nó có vẹn tròn hay dang dở, thì dẫu có buồn, có tiếc nuối, họ vẫn cứ sống, cứ làm việc và vẫn nâng niu những kỷ niệm một thời chứ không hận thù rên rỉ, đòi sống chết như một khía cạnh khác mà nhạc trẻ viết "phải chăng tôi yêu nhầm người", "tôi đã lầm tin em"... Tuổi trẻ dám yêu dám liều, trách móc nhau để được gì? Tình yêu muôn đời vẫn rất đẹp, chỉ có con người đôi khi làm cho nó tầm thường trong mắt nhau thôi, và sự thật là có những bài hát "mì ăn liền" bây giờ đã tầm thường hóa tình yêu đi rất nhiều...

Không phải nói là tất cả, dĩ nhiên vẫn có không ít bài nhạc của những người trẻ với giai điệu trong sáng, ca từ đẹp và tình yêu trong đó cũng rất tuyệt vời. Tôi thích Cánh buồm đỏ thắm với giai điệu thật nhẹ nhàng. "Bàn tay chưa từng quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết, bỗng dưng thật gần đâu đây"... Hay một kết thúc rất cổ tích trong Anh, hay lãng mạn và nồng nàn trong Biển và ánh trăng.

Âm nhạc, theo tôi, như những tách trà. Có người thích tách trà đậm, tách trà nhạt tùy theo khẩu vị. Và nhạc trẻ được xem như món trà sữa, tiện dùng và năng động, tuy nhiên vẫn cần có sự đầu tư thật nhiều khi sáng tác nhạc trẻ. Và tôi cũng mong rằng ngày càng có nhiều tách trà sữa thật thơm ngon.

NJBkiEzl.jpgPhóng to

Áo Trắng số 28 (ra ngày 15-07-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG HOÀNG YẾN LINH(Khoa kinh tế ĐHQG TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên