22/08/2005 15:00 GMT+7

Tình yêu: Đừng nên lệ thuộc bạn bè

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ

TTO - * Em có yêu một người khi còn học một trường trung cấp. Cô ấy cũng học chung trường. Chúng em rất yêu nhau và cũng đã có những thời gian bên nhau thật tuyệt vời.

JegW1QRG.jpgPhóng to
TTO - * Em có yêu một người khi còn học một trường trung cấp. Cô ấy cũng học chung trường. Chúng em rất yêu nhau và cũng đã có những thời gian bên nhau thật tuyệt vời.

Thời gian khi em về quê nhà nhận công tác, một người bạn thân học chung của cô ấy cho em biết cô ấy nhiều lần tâm sự với một người con trai khác trong bóng tối. Lúc đầu em không tin, nhưng thái độ của cô ấy lạnh nhạt dần mỗi khi em gọi điện thoại xuống.

Không kiềm chế được mình, em nhắc lại chuyện đó và khuyên cô ấy đừng làm như thế nữa. Vậy là cô ấy khóc, bảo là không có, rồi gửi thư chia tay với em, còn bảo hận em suốt đời vì đã không tin cô ấy. Em hay điện thoại xuống trường gặp những người bạn thân của cô ấy và được biết hiện cô ấy đã quen một người chung lớp. Em còn yêu cô ấy nhiều lắm, em không thể mất cô ấy nhưng em rối trí lắm. Xin giúp em! (N.P.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: Vấn đề lớn nhất trong quan hệ giữa em và cô ấy là cả hai có yêu nhau thật sự hay không, có cần nhau thực sự hay không. Cô ấy đã từng lạnh nhạt với em, cô ấy đã chia tay với em và chính thức quen người khác, vậy thì dù rằng em rất yêu cô ấy và còn tha thiết yêu nhưng có thể làm được gì nào?

Điều nữa mà chúng tôi cũng phân tích để em hiểu là tại sao trong quan hệ tình cảm và trong việc tìm hiểu về đối tượng mà lúc nào em cũng bị “lệ thuộc” vào bạn bè là sao? Cũng nghe bạn nói rằng cô ấy hay tâm sự với bạn nam trong bóng tối thế là em tin vội, sau đó lại cũng nghe bạn bè nói rằng cô ấy đã có người yêu là em tin ngay...

Đành rằng những thông tin này rất đáng để lắng nghe nhưng đây không phải là cách duy nhất. Nếu đặt trường hợp những người phát tin ấy muốn phá em hoặc phá cô ấy thì sao? Hay cũng có thể là thông tin nhầm, không chính xác? Khi đã yêu và đang nuôi dưỡng quan hệ yêu đương thì rất cần phải có niềm tin về nhau, việc tìm hiểu nhau và “gìn giữ” nhau có nhiều cách nhưng chưa chắc cách lấy thông tin này là hợp lý.

Hoàn cảnh cho thấy em và cô ấy có quá nhiều sự xa cách, xa cách về khoảng không địa lý, xa cách về sự thấu hiểu - đồng cảm cũng như xa cách về cảm xúc... cho nên việc tiến gần nhau hơn hay tiến lại nhau sẽ khó khăn lắm đấy. Nếu em quay lại và nói lời xin lỗi, nếu em hàn gắn lại quan hệ yêu đương thì liệu rằng em có tin rằng người này rất nghiêm túc và rõ ràng trong quan hệ tình cảm...

Nếu em kiên quyết tái chinh phục thì em có tự tin là em sẽ giữ được cô ấy cũng như giữ được những rung động mà cô ấy có với em... Tốt nhất là hãy để cho quá khứ nằm yên ngoan ngoãn. Hãy bắt đầu lại từ đầu. Không phải mối quan hệ nào cũng đi đến đích, không phải nguyện vọng yêu nào cũng được đáp ứng nếu như thiếu hẳn điều kiện khách quan và cả điều kiện chủ quan.

* Năm nay em 18 tuổi và đã có người yêu. Người ấy rất tốt và mối quan hệ của tụi em cũng rất trong sáng. Em muốn giới thiệu người ấy cũng như công khai mối quan hệ với gia đình, nhất là em rất muốn tâm sự chuyện của em với mẹ.

Nhưng có vẻ như bố mẹ em rất khó chịu với những chuyện tình cảm này, lại còn răn đe em "khi nào đi làm hẵng có người yêu", vì vậy em chẳng dám kể gì cả, đi chơi với người yêu mà cứ phải giấu giếm này nọ. Các anh chị có lời khuyên nào cho em không? (L.M.)

- Tiến sĩ tâm lý học Huỳnh Văn Sơn: L.M. thân mến! Được em tin cậy để chia sẻ tâm sự, chúng tôi thật sự hạnh phúc! Đi chơi thì phải giấu, có nhu cầu tâm sự thì lại không dám bộc lộ, có thắc mắc về quan hệ lứa đôi cũng không biết hỏi ai... thì thật sự khó chịu lắm. Cảm giác tội lỗi, mệt mỏi đang đeo mang và làm em “khó thở” lắm, đúng không nào?

Chuyện mẹ em hơi căng với em và ra “sắc lệnh”: đi làm mới được yêu xuất phát từ đâu? Không thể nào không bắt nguồn từ sự lo lắng, thương yêu và quan tâm của mẹ dành cho em. Nói điều này để em hiểu, để em nhận thấy rằng điều mẹ làm, mẹ nói là có lý, có cơ sở chứ không phải là bất hợp lý, không căn cứ. Tuy nhiên, xúc cảm và rung động diễn ra một cách rất nhẹ nhàng, tình cờ và sâu sắc... theo nhiều tình huống khác nhau.

Việc em đã rung động với một bạn trai là điều rất bình thường. Thế nhưng việc mà em cứ trốn đi chơi nhiều quá là không tốt. Chính em sẽ có thể làm cho người ta cảm giác là em dễ dãi quá mức, chính em sẽ có thể làm cho người ta mau chán nếu cứ liên tục gần gũi. Tình cảm mới nảy sinh rất dễ vỡ nếu như không được nuôi dưỡng. Để hấp dẫn nhau, việc “giữ giá” khi gặp mặt là một chiêu thức cũng khá lý thú đấy.

Em hãy tìm cách tiếp cận để bày tỏ với mẹ. Nếu bình tĩnh và khẳng định rằng tình yêu của em trong sáng thì không có cớ gì em không dám nói với mẹ. Hãy tận dụng một buổi tối đẹp trời, hãy tận dụng lúc mẹ thật vui vẻ, hãy “canh” một hoàn cảnh thật thích hợp như em vừa giúp mẹ chuyện gì, em có một thành công gì đó... để chia sẻ cùng mẹ những tâm sự của một người con gái. Nếu người ấy tìm hiểu em một cách nghiêm túc, nếu người ấy đường hoàng đến nhà thăm viếng, nếu người ấy cũng thực tâm muốn nuôi dưỡng quan hệ thì chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đừng nên trốn né để hẹn hò, đừng nên giấu những cảm xúc, suy nghĩ của mình vì như vậy lúc cần hỏi han thì không biết ai để tin cậy sẻ chia. Ý kiến của gia đình cũng là một trong những nguồn thông tin tư vấn rất đáng tham khảo. Nếu còn tiếp tục trốn né và lén lút quá mức, anh ấy sẽ mất điểm hoàn toàn với mẹ em và lúc muốn đảo ngược tình thế thì khó khăn vô cùng, em nhé!

* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn

B.D. thực hiện
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất