![]() |
Tình cảm họ dành cho nhau mãi là những kỷ niệm thiêng liêng nhất. |
Bàn về sức mạnh, siêu nhân có thừa vì là... siêu nhân mà. Về lòng nhân ái, đếm sao cho hết bao nhiêu lần siêu nhân quên mọi hiểm nguy để cứu con người. Nhưng 154 phút căng mắt xem Siêu nhân trở lại, điều làm tôi xúc động nhất đó chính là tình yêu.
Một mối tình thầm lặng, một tình yêu không đoạn kết nhưng luôn cồn cào, nồng cháy trong con người dũng mãnh kia. Siêu nhân trở về, mọi thứ quanh anh vẫn như xưa, chỉ có người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời siêu nhân - nữ nhà báo đồng nghiệp thông minh Lois Lane (khi không làm nhiệm vụ, siêu nhân là chàng phóng viên Kent Clark hiền lành của tờ Daily Planet), người khiến trái tim của siêu nhân luôn ấm áp, hạnh phúc - đã không còn là của anh.
Thời gian khiến Lois Lane thay lòng? Tưởng vậy, nhưng không phải vậy. Mặc dù tựa bài báo đoạt giải Pulitzer của Lois đưa ra nhiều lý lẽ thuyết phục "Tại sao thế giới không cần siêu nhân?" nhưng có lẽ những lý lẽ ấy chỉ để cố thuyết phục trái tim cô thôi nhớ mong, thôi chờ đợi mỏi mòn một người.
Tôi thót tim khi thấy siêu nhân xúc động làm nứt cả tấm kính lồng hình gia đình nữ nhà báo Lois Lane đang cười thật tươi bên cạnh chồng và cậu con trai kháu khỉnh. Hẳn lúc ấy trái tim siêu nhân đau lắm... bởi anh vẫn mong một ngày nào đó Lois Lane là của anh nhưng thời gian không cho anh cơ hội, và Lois Lane vẫn chỉ là một người đàn bà, vẫn cần một bờ vai để dựa, để chia sẻ, để quan tâm.
Phút gặp lại sau 5 năm đằng đẵng, chỉ có hai người bay giữa bầu trời bao la, Lois Lane bé nhỏ trong vòng tay ấm áp của siêu nhân. Nhìn vào mắt nhau, cả một trời kỷ niệm sống trong hai người. Biết rằng trái tim đang loạn nhịp, biết rằng tình cảm cả hai dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi. Trái đất như ngừng xoay, không gian như đứng lại. Dù là siêu nhân nhưng anh vẫn là một con người, vẫn khát khao một tình yêu. Khán giả chờ xem một nụ hôn nồng nàn, chờ xem tình cảm của siêu nhân và Lois sẽ thay đổi nhưng... siêu nhân vẫn là siêu nhân. Sứ mệnh của anh vẫn còn đó. Và gia đình của Lois vẫn còn đó.
Tiếc cho một mối tình đẹp nhưng kết thúc buồn. Nhưng, vẫn cảm thấy an ủi cho siêu nhân bởi từ lời thì thầm của Lois khi siêu nhân nằm trên giường bệnh. Lois nói gì, không ai nghe được, chỉ những lời thì thầm (có thể đứa bé con của Lois là của siêu nhân!) nhưng đó là động lực để siêu nhân tiếp tục sứ mệnh. Bởi đó cũng là tình yêu duy nhất...
HOÀI NAM
(*) Phim khởi chiếu tại VN từ ngày 15-9
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận