Cô gái đi lại phía bà chủ quán:
- Cô ơi! Bạn trai của con không ăn sáng. Cô pha cho anh ấy một ly cà phê sữa đá nghen. Còn con, cô làm một tô hủ tiếu đặc biệt. À, ở đây một tô đặc biệt giá bao nhiêu vậy cô?
- Hai mươi ngàn, cháu ơi - Người chủ quán dừng tay trả lời.
- Vậy cô làm cho con tô bốn chục ngàn luôn nghen cô. Nhớ cho thiệt nhiều thịt đó.
Bà chủ quán trố mắt nhìn, cô gái cười tươi như hoa và thỏ thẻ nói:
- Cô cứ làm cho con đi. Anh ấy trả tiền chứ đâu phải con, lo gì!
Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận