10/10/2013 07:00 GMT+7

Tình thu

HUỲNH THỊ MAI TRÚC (Lớp 12A6, THPT Lê Trung Kiên Đông Hòa, Phú Yên)
HUỲNH THỊ MAI TRÚC (Lớp 12A6, THPT Lê Trung Kiên Đông Hòa, Phú Yên)

AT - Có ai đó đã nói với tôi rằng tâm hồn của con người cũng giống như thiên nhiên bốn mùa. Tươi mát vào mùa xuân, mùa hạ man mác, mùa thu buồn dịu nhẹ và mùa đông lạnh lẽo cô đơn.

Tiết trời vào thu - mùa khai trường. Hè đi thu tới, rời xa những nhành phượng đỏ, một mùa hè yêu dấu đã qua, để lại bao tiếc nuối và những dự định còn dang dở...

Bước chân lòng vòng quanh những con đường quen thuộc mà ngày xưa có bạn có tôi, giờ đây chỉ còn tiếng bước chân lặng lẽ của mình tôi. Đường xưa lối cũ vẫn còn vẹn nguyên nhưng những người đi chung đường năm xưa giờ mỗi đứa một nơi.

Hồi ức dẫn tôi đến với rừng bạch đàn. Những gốc cây to sầm mà tuổi thơ chúng tôi hay chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa nhưng vui ơi là vui, cười đến tít cả mắt. Tụi thằng Tí, con Dung nổi tiếng chơi ăn gian nên cả bầy hùa nhau bắt hai đứa phạt nhảy lò cò, đến lúc thở hì hục mới thỏa chí. Có hôm chúng tôi ham chơi quá đà quên cả giờ về tắm rửa ăn cơm, thế là bữa đó bị ăn trận đòn no nê. Nhưng rồi nhóm vẫn họp mặt bày ra những trò nghịch ngợm. Có lần đi hái trộm đào nhà cô Năm hàng xóm bị chó rượt chạy hết vía, may mà tất cả đều an toàn về nhà...

Thấm thoát đó mà cả năm đứa chúng tôi giờ đã là đàn anh đàn chị của các em rồi. Thời gian trôi nhanh vô tình khiến lòng tôi nặng trĩu về những ký ức ngày xanh.

Cuộc sống đã cuốn chúng tôi đi theo nhiều hướng, nhiều ngả đường khác nhau để rồi khoảng cách mỗi lúc một xa. Chỉ khi đến tết hay nghỉ hè được về quê, tôi mới được chuyện trò hả hê với các bạn.

Tôi tựa lưng dưới gốc cây dương ven lối đi, lá cây rụng xuống gốc như một thảm cỏ tự nhiên êm ái. Tôi nằm lên chúng và lim dim đôi mắt bình yên đến lạ thường, như được nằm trong vòng tay mẹ, trong vòng tay của quê hương. Chính tuổi thơ đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi và mùa thu đã thêm mật ngọt, ru ngủ tôi. Kỷ niệm chẳng là gì khi lòng người vội xóa, nhưng là tất cả khi lòng người khắc ghi.

Thu sang mang một luồng không khí mới, cái nắng oi ả đã dịu dần. Mùa biển thêm xanh, dòng người nô nức đùa nghịch với biển. Mùa thu này tôi chỉ có một mình rảo bước trên dòng hoài niệm. Tôi quý trọng và nâng niu những tháng năm tuy ngắn ngủi nhưng chứa chan tình người và tôi gọi đó là tình thu.

CiFL1bkh.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HUỲNH THỊ MAI TRÚC (Lớp 12A6, THPT Lê Trung Kiên Đông Hòa, Phú Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sáng tác Tình thu