06/09/2011 04:01 GMT+7

Tình người ở Stamford Bridge đoạt giải nhất

K.B.
K.B.

TT - Câu chuyện tình cảm của CĐV đội Chelsea dành cho tiền đạo người Bờ Biển Ngà Didier Drogba khi anh bất tỉnh sau một pha va chạm trong trận Chelsea gặp Norwich ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League) của tác giả Hùng Lê đã chinh phục ban giám khảo trong buổi chấm thi hôm qua tại tòa soạn Tuổi Trẻ.

TT - (Nguyễn Minh Hiếu)

1- “Giáo sư” và ông lão đánh cá (Ngô Khả Như)

2- Tứ giác quỷ Manchester (Hà Minh Tín)

3- Tiền cũng thua (Nguyễn Đáng)

4- Nhìn thẳng vào sự thật (Nguyễn Xuân Nghiêm)

5- Kinh nghiệm đấu trường (Nguyễn Chiêu Dương)

6- Tinh hoa Balkan và chất thép Baltic (Phan Huy Đăng)

7- “Bất công” Premier League (Phan Nguyễn Khánh Đan)

8- Ngã rẽ con đường (Nguyễn Thanh Tuyền)

Kính mời độc giả trúng giải bốn vòng thi đầu tiên của cuộc thi “Bình luận viên ngoại hạng” có mặt tại tòa soạn Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) lúc 15g thứ hai 12-9 để nhận giải. Độc giả mang theo chứng minh nhân dân khi đến nhận giải.

K.B.

Chuyện kể rằng có một ông lão hà tiện không chịu chi tiền để sửa cái chuồng bò dù nó đã không còn chắc chắn. Cho đến một ngày bão táp ập tới, bò đã mất, ông lão mới hiểu ra cần phải tu sửa cái chuồng của mình. Thế là trong những ngày cuối của phiên chợ, ông hối hả tìm mua những dụng cụ cần thiết để gia cố cái chuồng.

Ví việc chuyển nhượng của Arsenal mùa này như chuyện “mất bò mới lo làm chuồng” thật ra cũng hơi quá. Nhưng một điều rõ ràng, kết quả thảm hại sau ba vòng đấu đầu tiên của Arsenal là do họ thiếu lực lượng vì chính sách chuyển nhượng của HLV Wenger.

Ngay từ khi Premier League chưa khai cuộc, giới chuyên môn đã dự đoán trước những thách thức mà các Pháo thủ phải đón nhận trong mùa giải mới khi lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Các trụ cột dứt áo ra đi, các cầu thủ trẻ lại chưa đủ độ chín để lấp đầy khoảng trống mà đàn anh để lại. Tuy nhiên, CLB vẫn kiên trì với chính sách chuyển nhượng “mua rẻ bán đắt”, tập trung đầu tư vào các cầu thủ trẻ.

Đến khi Arsenal phải chịu thất bại thảm hại tại Old Trafford, HLV Wenger mới bắt đầu cuống cuồng bổ sung lực lượng. Trong những ngày cuối cùng của “phiên chợ” mùa hè, “giáo sư” đã đưa về sân Emirates những cầu thủ có chất lượng. Park Chu Young đào tẩu khỏi “con tàu đắm” AS Monaco với hi vọng sẽ giúp một con tàu khác phía bắc thành London không bị đắm. Mertesacker và Andre Santos phần nào mang đến sự yên tâm nơi hàng phòng ngự vốn là yếu huyệt của “The Gunners” trong những mùa giải gần đây. Và còn nhiều cái tên khác ở hàng tiền vệ hứa hẹn có thể bù đắp thiếu hụt khi F4 ra đi như: Benayoun, Arteta, Yann M’Vila, Eden Hazard... mà Arsenal có thể vươn tới được.

HLV người Pháp đã “phá két” nhưng những CĐV của Arsenal lại không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Sau sáu năm trắng tay, kết quả bết bát đầu mùa như giọt nước làm tràn ly khiến họ quay lưng lại với cả người hùng bao năm của mình. Nhiều CĐV quá khích đã lên kế hoạch biểu tình với khẩu hiệu: “Where has our Arsenal gone?” (Arsenal của chúng ta trôi về đâu?).

Vì vậy, thầy trò ông Wenger cần phải thay đổi tích cực hơn nữa trong những vòng đấu tiếp theo để lấy lại niềm tin yêu nơi người hâm mộ. Đừng để đến khi cả đàn bò đã mất thì việc sửa chữa lại cái chuồng cũng chẳng còn nghĩa lý gì.

NGUYỄN MINH HIẾU 

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên