12/08/2016 05:49 GMT+7

“Tình mẫu tử” giúp cử tạ nữ Thái Lan vụt sáng

H.D.
H.D.

TT- Các VĐV cử tạ nữ Thái Lan đã vượt qua cái bóng của các đồng nghiệp nam khi gây tiếng vang lớn ở Olympic Rio 2016 với 2 HCV và 1 HCB. Đô cử mới nhất làm rạng danh Thái Lan với chiếc HCV hạng cân 58kg nữ là Sukanya Srisurat. Ngoài ra, hai đô cử Sopita Tanasan (hạng 48kg) và Pimsiri Sirikaew (hạng 58kg) cũng lần lượt mang về cho Thái Lan 1 HCV và 1 HCB.

Sukanya Srisurat (phải) và đồng đội Pimsiri Sirikaew trên bục nhận HC ở Olympic 2016. Ảnh: REUTERS
Sukanya Srisurat (phải) và đồng đội Pimsiri Sirikaew trên bục nhận HC ở Olympic 2016. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong thành công rực rỡ của các nữ đô cử Thái Lan tại Olympic 2016 có đóng góp cực kỳ to lớn của chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Thái Lan (TAWA): bà Boossaba Yodbangtoey, vợ ông Intarat, người đang giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan. Chủ tịch Boossaba Yodbangtoey là người đã vận động Tổng cục Quản lý điện lực Thái Lan tài trợ cho TAWA mỗi năm 500.000 USD (hơn 11 tỉ đồng) trong quá trình 4 năm chuẩn bị cho Olympic 2016. Với số tiền này, TAWA sử dụng toàn bộ vào việc đào tạo, nâng cấp trang thiết bị tập luyện cho các đô cử Thái Lan, đặc biệt là các đô cử nữ. Ngoài ra, TAWA còn nhận được nhiều nguồn hỗ trợ khác từ các doanh nghiệp nhờ vào uy tín của chủ tịch Boossaba Yodbangtoey.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người thán phục chủ tịch Boossaba Yodbangtoey là bà được biết đến như một “người mẹ” tuyệt vời luôn che chở và thương yêu các VĐV cử tạ nữ như những cô con gái của mình. Trước khi Sukanya Srisurat đoạt HCV Olympic 2016 tại Brazil, đô cử này từng bị Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) cấm thi đấu hai năm vì dính doping khi mới 16 tuổi (tháng 5-2011 đến tháng 5-2013). Những tưởng sự nghiệp của Srisurat sẽ sớm chấm dứt nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, chủ tịch Boossaba Yodbangtoey đã dang rộng vòng tay cứu lấy sự nghiệp của cô. Bà Boossaba Yodbangtoey khẳng định Srisurat chỉ là nạn nhân của việc sử dụng doping ở CLB chủ quản. Từ đó, bà bắt tay vào việc giúp đỡ và dìu dắt Srisurat trở lại với sự nghiệp cử tạ trong sạch bằng tấm lòng của một người mẹ. Nhờ đó, Thái Lan đã không bỏ sót tài năng và có được vinh quang trên đấu trường Olympic.

Hãng tin AFP dẫn lời bà Boossaba Yodbangtoey: “Tôi không có con và luôn xem các cô gái trong đội tuyển cử tạ như con của mình. Tôi luôn hướng họ đến những điều tốt đẹp. Minh chứng là họ đã vượt qua tất cả các cuộc xét nghiệm trước khi đặt chân tới Olympic 2016. Tôi thật sự hạnh phúc về chiếc HCV của Sukanya Srisurat. Cô gái trẻ này đã không bỏ cuộc và đã có nghị lực cao dù phải trải qua án phạt cấm thi đấu 2 năm”.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Thái Lan Olympic 2016