17/06/2022 09:44 GMT+7

Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 6: Tình ảo và đôi trái tim non

MẠNH DŨNG
MẠNH DŨNG

TTO - LTS: Cũng là quẹt quẹt trên mạng, tìm bạn bè rồi say dần yêu đương, nhưng bài viết này từ góc nhìn phụ huynh.

Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 6: Tình ảo và đôi trái tim non - Ảnh 1.

Học sinh tuy nhỏ tuổi nhưng rất dễ tò mò, lãng đãng với tình ảo - Ảnh: MẠNH DŨNG

Những người một ngày nọ bỗng sững sờ vì thấy con mình lâu nay ngoan hiền, tan trường về chỉ biết cặm cụi soi bóng mình ở bàn học, thế mà bỗng dưng tiếng sét ái tình ập đến...

Chuyện bất ngờ của cô bé ngoan

"Hết hè năm nay, con gái bé bỏng của tôi mới vào lớp 11, thế mà Cải Bông đã biết "yêu" từ cách đây bốn năm rồi. Sự thật tôi phải rất cân nhắc khi nói từ yêu đương trong chuyện con trẻ ở đây. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn quyết định dùng, để chia sẻ trải nghiệm với các bậc cha mẹ khác, mà tôi tin rằng không ít người cũng có cảnh giống mình", chị Hoàng Thị Hạnh (nhân vật đã đổi tên) trải lòng chuyện từng giấu kín trong lòng.

Chị Hạnh buôn bán tự do ở quận 6 (TP.HCM), chồng chị làm viên chức nhỏ. Cả hai đều đã tuổi ngoài 50 và chỉ có một người con duy nhất là Cải Bông đang là học sinh giỏi của một trường học có tiếng ở quận 6. 

Hiếm muộn mới có con, chị Hạnh thương con đến mức đã bỏ hẳn việc gò bó ở công ty, ra làm tự do, để có thể chủ động thời gian chăm sóc, gần gũi con gái. Cô bé rất ngoan từ nhỏ, thậm chí cô giáo từng nhận xét "hiền quá hóa rụt rè" nhưng học rất tốt, luôn có ý thức tự học để được đứng đầu lớp.

Nói chung vợ chồng chị Hạnh đều rất yên tâm và tự tin về con gái mình. Mất việc làm lãnh lương ổn định nhưng chị Hạnh vẫn vui vẻ vì có thời gian lo cho con và cũng được con đền đáp lại bằng sự ngoan hiền, học giỏi. Ngày ngày hai buổi chị chở con đi học ở trường và thêm ba buổi tối chở con đến học thêm toán ở nhà cô. Không khí gia đình êm đềm, đầm ấm...

Bất ngờ một buổi tối cách đây ba năm, tức là lúc Cải Bông còn đang là cô bé học lớp 8, chị Hạnh nhận được số điện thoại lạ gọi đến. Giọng phụ nữ đầu bên kia ngập ngừng hỏi: "Xin lỗi, chị có phải là mẹ bé T. đang học lớp 8 không?". 

Chị Hạnh vừa trả lời đúng là mình thì người phụ nữ đó đã run giọng xúc động: "Tôi có chuyện muốn nói trước với chị qua điện thoại, rồi mai mốt có gì chị em mình gặp nhau nói chuyện thêm".

Tiếp theo, chị Hạnh như ù tai, hoa mắt, rụng rời tay chân khi người phụ nữ đó nói chị cần kiểm tra ngay các tin chat của con gái mình. 

"Con trai tôi và con gái chị, tụi nó "yêu" nhau cả năm rồi đó. Tụi nó còn lên kế hoạch sống riêng với nhau kìa. Mình cần phải có cách ngay, nếu không sợ trễ mất", người phụ nữ đó lúc này đã tự giới thiệu mình là Tâm, mẹ của nam sinh lớp 10 đang học tại một trường danh giá ở quận 1.

Chị Hạnh run giọng hỏi chị Tâm có nhầm lẫn gì không, vì cô bé Cải Bông nhà ở quận 6 và chỉ quanh quẩn học tại địa bàn quận này, làm sao lại có bạn ở quận 1? 

"Ban đầu tôi cũng bất ngờ, nhưng chính xác như vậy đó. Chị vào chat mà xem, tụi nó gửi tặng nhau cả hình ảnh luôn. Nhưng tôi khuyên chị mình cần có cách êm đẹp, chứ đừng làm đùng đùng lên các con nó sốc, tội nghiệp, mà coi chừng còn phức tạp hơn", chị Tâm trả lời.

Hai bà mẹ nghẹn giọng tâm sự với nhau qua điện thoại gần hai tiếng đồng hồ. 

"Cuộc tình" kỳ lạ này dần được chị Hạnh hiểu rõ thêm là cậu học sinh và con gái mình đã tình cờ kết bạn qua mạng xã hội và được khởi đầu từ một nhóm thích nghe nhạc tiếng Anh gì đó. 

Từ cùng sở thích đi đến tình bạn, rồi từ tình bạn hai cô cậu học sinh còn nhỏ tuổi đã đi đến "tình yêu" và đã có nhiều thề thốt y như người trưởng thành muốn được ở cùng nhau. Tất cả chỉ trên mạng ảo mà "tình yêu" đã có vẻ đắm say thật sự.

Nghe lời khuyên của mẹ nam học sinh, chị Hạnh cố gắng bình tĩnh, không vội hỏi han lớn chuyện làm con sốc. Chị bàn với chồng tìm cách đọc chat của Cải Bông, vì cô bé cài mật khẩu, họ không dễ dàng đọc được. 

Vài hôm sau, khi chồng chị nhờ bạn thân rành IT, vào được phần chat trong Facebook của con, chị Hạnh và chồng càng bất ngờ hơn nữa. Hóa ra, hai cô cậu này đã "yêu" nhau từ lớp 7, chứ không phải từ lớp 8 đến bây giờ. 

Kết bạn trên mạng và đã có "tình yêu" ảo với nhau gần một năm, nhưng hai cô cậu học trò này cũng đã gặp nhau được ba lần ở siêu thị Aeon. Đó là những lần con chị xin đi sinh nhật bạn tổ chức ở quán ăn trong siêu thị Nhật này, rồi sau đó tách ra để cô cậu đi uống... trà sữa riêng với nhau.

Đọc hết nội dung chat của Cải Bông, chị Hạnh bàng hoàng phát hiện con mình đã từng đi xem phim riêng với cậu kia cũng trong Aeon. Nhưng có lẽ "mối tình" cũng chỉ vừa tới mức đó thì bị mẹ cậu học sinh kia tình cờ phát hiện trong một lần cậu ta quên thoát trang Facebook của mình...

Chuyện tình cảm gái trai quá sớm trên mạng ảo của các con rất dễ đi đến thật và có hậu quả khó lường. Cha mẹ không nên quá sốc, rồi nóng nảy la lối, cấm đoán để chuyện càng phức tạp hơn. Mà mình nên lấy tình cảm yêu thương của cha mẹ để giúp các con nhận thức rõ hơn.

Chị HOÀNG THỊ HẠNH

Tình mạng - yêu thương thì ít, đắng cay lại nhiều - Kỳ 6: Tình ảo và đôi trái tim non - Ảnh 3.

Tuổi trẻ thường mộng mơ nhiều về tình yêu trai gái

Giải pháp của hai bà mẹ thương con

Sau đó, hai bà mẹ đã hẹn gặp nhau trực tiếp, bàn bạc cụ thể phương cách giải quyết. Họ cùng thống nhất chọn cách êm đẹp, chứ không để con bị sốc, có thể dẫn đến chuyện khó lường hơn. Về nhà, hai bà mẹ bắt đầu gần gũi con nhiều hơn. Họ tìm cách chuyển sang ngủ phòng con, vì "ba ngáy làm mẹ ngủ không được". 

Thời gian gần gũi con trước khi vào giấc ngủ, họ thủ thỉ tâm sự nhiều chuyện này nọ, kể cả chuyện bạn bè và tình cảm của ba mẹ ngày xưa, để hai đứa con dần dần mở lòng bí mật của mình. Hai bà mẹ tỏ vẻ không hề bất ngờ hay không đồng ý với chuyện "tình yêu" của con, mà cứ gợi cho cô cậu tâm sự hết ra.

Cuối cùng, họ mới thủ thỉ thật với hai cô cậu rằng cha mẹ đều đã biết chuyện "tình yêu" của hai đứa và mong muốn con trở thành đôi bạn học cho đến khi vào đại học hãy tính tiếp. 

"Ba mẹ cũng từng là bạn bè một thời gian dài, rồi mới yêu nhau, cưới nhau để có cô công chúa là con bây giờ. Mẹ cũng muốn con và bạn kia như vậy để tiếp tục học phổ thông tốt. Khi nào vào đại học, các con đủ tuổi trưởng thành và chín chắn hơn để quyết định có tiến đến tình yêu hay không. Rồi sau đó có thể là hôn nhân khi các con đã đi làm, tự chủ được đời sống riêng của mình. 

Chỉ có như vậy, các con mới có thể có tình yêu bền đẹp được", chị Hạnh kể lại những lời tâm sự chân thành và yêu thương của mình với con gái.

Sự việc sau đó đã diễn ra gần đúng như mong muốn của hai bà mẹ. Đôi cô cậu học trò ban đầu cũng hơi sốc khi biết "chuyện tình" của mình bị cha mẹ phát hiện, nhưng cô cậu cũng dần bình tĩnh, dịu lại khi nghe những lời thủ thỉ đầy yêu thương và có giải pháp của mẹ mình. 

Hai người cha để cho hai bà mẹ giúp con thoát khỏi chuyện tình cảm trai gái quá sớm. Chỉ vài lần họ nhẹ nhàng nói rằng: "Khi bằng tuổi con, ba còn lo học và vui chơi thoải mái với bạn bè. Ba mẹ chỉ bắt đầu yêu nhau khi đã sang tuổi mười chín, hai mươi".

Chị Hạnh kể Cải Bông dù không có vẻ gì sốc quá nhưng cũng phải mất vài tháng khó khăn mới "hoàn hồn" được. Bây giờ, cậu kia đã đi du học, còn Cải Bông sắp lên lớp 11...

-------------------------------

Việc dễ dàng tiếp cận nhiều công nghệ mới làm các thói quen của con người cũng dễ dàng thay đổi, trong đó có thói quen hẹn hò. Cần phải thế nào trong thế giới yêu đương vừa ảo vừa thật này?

Kỳ cuối: Cần tỉnh táo và có giới hạncho mình

Tình mạng - Kỳ 5: Khúc ballad mình cưới nhau đi sau những cú quẹt Tình mạng - Kỳ 5: Khúc ballad mình cưới nhau đi sau những cú quẹt

TTO - Tôi năm nay 25 tuổi, còn anh đã gần 30. Chúng tôi quen nhau trong một lần cùng quẹt phải, nhưng không phải là người đầu tiên mà cả hai cùng hẹn hò từ một ứng dụng...

MẠNH DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên