Phóng to |
| Đến chợ |
Buổi sáng, phố cổ im ắng, lâu lâu văng vẳng tiếng rao của cô gái bán xôi hoặc tiếng học sinh vui cười đến trường. Phố chỉ bắt đầu xôn xao lúc nắng đã lên cao, khi con đường mới quét đêm qua đã in nhiều dấu chân của khách thập phương.
Phóng to |
| Tài xế “easy rider” đang chờ khách |
Phóng to |
| Với chiếc xe đạp cũ kỹ, người đàn ông này đã chở không biết bao nhiêu hàng hóa ở chợ Hội An suốt hơn 30 năm qua |
Phóng to |
| Em bé này dường như rất quen với ống kính |
Phóng to |
| Trẻ em đạp xe đi học khi phố cổ vẫn chưa tỉnh giấc |
Phóng to |
| Một thực đơn rất “Hội An” mời gọi khách |
Phóng to |
| Trẻ em vui chơi dưới lòng đường vắng xe |
Phóng to |
| Người đàn ông này đã nhiều năm nay vận chuyển nước từ giếng Bá Lễ cho các hộ dân trong phố cổ. Ở Hội An, người dân không quen dùng nước máy |
Phóng to |
| Vợ chồng người khâu giày bên “cửa hàng” của họ ở ngay lề đường |









Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận