- Dài dòng quá, tóm lại ông sẽ tặng tui món gì đây?
- À, bà xã tui nói phải biếu món quà gì thiệt đáng giá, sao cho “xứng tầm” ông anh, và bả đề nghị mua đỡ một ký... sâm. Tui nghe có lý, nhưng đọc báo lại thấy chuyện “sâm rác” kém chất lượng tràn lan, nên lại thôi...
- Nghe phát bực rồi đây! Vậy cuối cùng ông có định tặng quà tui hay không?
- Tặng chứ, mà phải món quà coi cho được. Không thể đơn giản vì ông anh hôm nay đã khác hôm qua rồi. Tui tính hay là mua chai rượu tây cho dễ. Anh em nghe thế bàn vào đã rượu thì phải loại 30 năm trở lên, với ông anh bây giờ mà xoàng xoàng 18, 21 năm thì... thất lễ.
Nhưng lại có người nói ra: coi chừng không rành mua nhầm rượu dỏm phiền lắm, ông anh uống vào có mệnh hệ gì thì... cả công ty khổ, nên đành thôi tính lại.
- Thôi, tui chịu hết nổi rồi! Nói lòng vòng mãi, đưa ngay cái phong bì cho gọn...
- Ấy chết, sao lại phong bì? Không nên, chuyện tụi mình là tình nghĩa, chớ để đồng tiền làm vấy bẩn. À mà, ông anh bình tĩnh, có lẽ chuyện biếu quà lại phải chờ... Trung thu sang năm. Chẳng là tui mới nghe thông tin chuyện ông anh được đề bạt lên là... tin vịt!bút bi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận