![]() |
Em cũng đã chia sẻ điều này với anh... Sau ba năm, chúng em gặp lại nhau, một tình cảm rất mãnh liệt trỗi dậy và anh ngỏ lời yêu em. Em cũng muốn rơi vào vòng xoáy ấy... Không muốn giấu anh điều gì, em đã thổ lộ cho anh biết chuyện từng vượt qua giới hạn với người bạn trai hiện tại, và anh hoàn toàn chấp nhận nó và còn muốn bù đắp cho em sau khoảng thời gian dài xa cách.
Nhưng giờ đây, em như đứng giữa đôi dòng nước, có nên quay về với anh hay là vẫn ở bên người đàn ông đã cùng em ba năm gắn bó? Xin cho em một lời khuyên. (K.V.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Cuộc đời thường trớ trêu như vậy. Ba năm đi xa, bạn đã gắn bó với người bạn mới và cũng có những lúc "vượt rào". Nhưng khi gặp lại người bạn cũ, tình cảm ban đầu của bạn sống dậy khiến bạn đắn đo, suy nghĩ và so sánh, mà sự so sánh nào thì cũng khập khiễng. Với người thứ nhất, đó là tình cảm của một mối tình câm lặng: nó đẹp và lãng mạn, cũng đúng với câu "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"... Nhưng chung sống với nhau chưa chắc gì đã đẹp.
Bạn đang yêu và được yêu, người thứ hai không có lỗi gì với bạn. Đừng vì một phút xao lòng mà bỏ qua một mối tình ít nhất có ba năm chia sẻ, cảm thông, nương tựa vào nhau nơi đất khách quê người... Thân mến!
* Em và anh ấy quen nhau được ba tháng. Chúng em rất vui vẻ và yêu nhau. Nhưng sau đó anh nói chia tay với em vì một lý do mà anh ấy không thể nói được, mà chỉ nói rằng chia tay em vì sợ sau này làm em đau khổ. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì em biết là vì tính em ngang bướng nên anh không chịu được.
Em không chấp nhận chia tay nhưng anh cứ nhất quyết phải làm như thế. Bây giờ em rất mệt mỏi, nhưng lại không quên được anh ấy. Em phải làm sao bây giờ? (T.H.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Khi đến với tình yêu, sau một thời gian gặp gỡ, tìm hiểu (thời gian có thể dài hay ngắn) nếu một trong hai người, hoặc cả hai đều cảm thấy không hợp, không như điều mình mong muốn thì chia tay. Đây là chuyện bình thường và hợp lý, bạn nên chấp nhận, vì tình yêu là sự tự nguyện - nhất là bạn đã biết rõ lý do anh ấy muốn chia tay. Thời gian yêu nhau mới có ba tháng, sự mệt mỏi và buồn bực của bạn sẽ sớm qua mau. Hãy suy nghĩ và quyết định, bạn nhé!
* Tôi 33 tuổi, tôi đã từng quen và yêu một vài người bạn gái, chính xác là đã có hai "mục tiêu" đã làm tôi phải đau đầu và thiếu điều như muốn "nhảy lầu" khi... bị từ chối! Và lần này là lần thứ 3, tôi lại phải "đối mặt" với tình yêu thêm một lần nữa, nhưng lần này khác hai lần trước ở một điểm cơ bản là, tôi được yêu!
Nhưng trớ trêu thay, trái tim tôi không có sự rung động trước nàng. Chính điều đó làm cho tôi cảm thấy không được thích thú và thoải mái khi đi chơi với nàng, mặc dù tôi cũng biết rằng có rất nhiều chàng trai khác mong ước nhận được sự "gật đầu" của cô ấy.
Tóm lại, tôi chỉ cảm nhận được rằng cô ấy rất tốt bụng và ổn định về nghề nghiệp, còn sự hấp dẫn về mặt tình cảm thì không thấy. Vậy tôi nên chọn người mình thích hay chọn người thích mình? Hãy cho tôi một lời khuyên nho nhỏ, tôi đang rất cần điều đó. (T.P.)
- Chuyên viên tư vấn Thu Hiên: Cuộc hành trình đi tìm "một nửa" thường nhiều trắc trở. Việc hai lần yêu không thành có thể làm bạn ngại khi đón nhận tình cảm của bạn gái mới. Nếu cô rất yêu bạn, lại là người tốt, tuy hiện tại bạn "chưa rung động" nhưng bạn cũng nên tiếp tục một thời gian. Bạn hãy hướng tới những ưu điểm của cô gái và tình yêu mà cô dành cho bạn, xem mối quan hệ có tốt hơn không! Đến khi nào, bạn đã cố gắng nhưng trái tim vẫn không nhúc nhích thì lúc đó, bạn hãy quyết định chia tay!
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email:online@tuoitre.com.vn |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận