02/10/2012 04:45 GMT+7

Tin vào lòng tốt con người

BẢO ÂN
BẢO ÂN

TT - Anh P.V.H. trong câu chuyện nói trên gọi điện thoại báo tin cho Tuổi Trẻ: “Nhờ đọc báo Tuổi Trẻ mà em sinh viên bị mất ví đã liên lạc được với tôi, tôi cảm ơn báo lắm...”.

Bạn Đạt (sinh viên Trường đại học quốc tế Hồng Bàng - người may mắn nhận lại giấy tờ và số tiền gần 7 triệu đồng) vẫn chưa hết bất ngờ.

Đạt xúc động: “Tôi không ngờ mình gặp được người tốt bụng như chú H.. Giấy tờ mất đi làm lại sẽ vất vả lắm. Còn số tiền đó là tiền tôi chuẩn bị đóng học phí và tiền ăn tháng này do bà ngoại tôi ở quê dành dụm gửi vào và tiền tôi đi làm thêm. Tôi thật quá may mắn, không ngờ được chú H. bỏ công sức, thời gian tìm cách cho tôi biết mà nhận lại chiếc ví”.

Đạt tâm sự anh sống với bà ngoại ở Đắk Nông từ nhỏ. Lúc đi học ở TP.HCM, anh phải đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Bà ngoại ở quê thì dành dụm gửi thêm tiền để đóng học phí cho cháu.

Lúc đánh rơi ví, Đạt nghĩ chẳng chút hi vọng nào tìm lại. Thế nhưng may mắn đã đến với anh khi anh H. - người nhặt được ví quá tốt bụng.

BẢO ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên