08/09/2016 07:58 GMT+7

Tìm yêu quái tham nhũng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Một ngày nọ, trên đường đi thỉnh kinh, thầy trò Đường tăng đến một xứ nọ. Đất nước này đẹp lắm. Người dân dễ thương lắm.

Chỉ có cái tội là nghèo, dù rừng vàng biển bạc, đất phì nhiêu và người dân thì cần cù, siêng năng.

Tò mò, Đường tăng hỏi dân tình xứ đó: Đất nước tuyệt vời thế này mà nghèo là cớ làm sao?

Dân tình bảo: Làm bao nhiêu cũng không đủ nuôi cái đám tham nhũng yêu quái.

Đường tăng ngạc nhiên: Có thứ yêu quái tên là tham nhũng à? Yên tâm đi, đại đệ tử của ta có 72 phép thần thông, diệt trừ được mọi loài yêu quái. Để ta bảo đệ tử giúp cho.

Tề Thiên nghe đến hai chữ yêu quái thì hăng máu đằng vân lên chín tầng mây nhìn xuống mấy lượt rồi bảo: Quái lạ, sao chẳng thấy ác khí chỗ nào cả vậy, sao lại có yêu quái được? Hay là dân xứ đó lừa ta?

Nghĩ đến đây, Tề Thiên tóm lấy nhiều người xứ đó và hỏi: Này, muốn ta diệt trừ loài yêu quái tham nhũng thì phải chỉ cho ta biết nó ở chỗ nào chứ?

Người dân thở dài và nói: Tưởng ông nhiều phép thần thông, tự đi tìm được tham nhũng để diệt, chứ đòi chỉ chỗ cụ thể thì nói làm gì. Bởi bao năm nay, tụi tui cũng chỉ biết là “tham nhũng vẫn đang diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và chưa bị đẩy lùi”!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên