Tìm thấy thi thể ngư dân Mũi Né tại Vũng Tàu

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Sáng 13-1, bà Hà Thị Tâm, vợ của thuyền trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết gia đình đã tổ chức lễ mai táng cho chồng vào ngày 9-1. Chính quyền địa phương cũng đã đến hỗ trợ cho gia đình bà Tâm 2 triệu đồng.

Chìm tàu cá, 8 ngư dân mất tích

“Chồng tôi chết, chiếc thuyền đánh cá gia đình gom góp nhiều năm mua được cũng mất luôn. Để đi lấy xác chồng chúng tôi phải vay mượn khắp nơi được 20 triệu làm kinh phí. Nay gia đình đang nợ nần chồng chất”, bà Tâm cho biết.

Trước đó vào chiều 8-1, thi thể của anh Nguyễn Văn Sơn được các ngư dân đánh cá tìm thấy trên biển và đưa vào bờ ở Vũng Tàu. Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã hỗ trợ gia đình chị Hà Thị Tâm nhận diện thi thể ngươi thân, tổ chức đưa xác anh Nguyễn Văn Sơn về Bình Thuận.

Riêng 3 ngư dân mất tích còn lại vẫn chưa tìm được thi thể.

Thuyền đánh cá BTh 88190 xuất bến ra khơi đánh cá vào đêm 26-12-2013, cách bờ biển Mũi Né (TP Phan Thiết) khoảng 20 hải lý.

Trên tàu cá lúc này có thuyền trường Nguyễn Văn Sơn (39 tuổi) cùng với 4 ngư dân khác là Nguyễn Hữu Lộc (42 tuổi), Nguyễn Tấn Ánh (40 tuổi), Trần Quang Hùng (34 tuổi) và Nguyễn Quang Linh (27 tuổi).

Tất cả các ngư dân trên cùng ngụ tại P.Mũi Né.

Tuy nhiên đến trưa 27-12 thì người nhà không thể liên lạc được với các ngư dân trên nên đã báo với các cơ quan chức năng địa phương. Chiếc tàu cá sau đó được xác định là bị sóng to gió lớn đánh chìm vào sáng 27-12.

Đến ngày 29-12 anh Nguyễn Quang Linh được một tàu đánh cá ở Long Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu) cứu và đưa vào bờ chữa trị. Hiện nay anh Linh đã xuất viện trở về nhà để điều trị.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất