TT - Hình ảnh “chàng hề” Robert Green đã trở nên “quá nổi tiếng” với người hâm mộ bởi pha bắt bóng ngớ ngẩn (để bóng đi lọt qua hai chân vào lưới) trong trận tuyển Anh gặp tuyển Mỹ tại World Cup 2010.
Sau bàn thua ngớ ngẩn đó, nhiều người đã tặng cho anh biệt danh “Hand of Clod” (bàn tay của kẻ cục mịch). Thậm chí tờ Daily Star còn gán cho anh cái tên “Rob-bish” (Rubbish - đồ phế thải). Có nỗi đau nào hơn thế với Robert Green? Và những tưởng từ đó cái tên Robert Green sẽ chìm vào dĩ vãng.
Nhưng trong khó khăn ý thức vươn tới sự thành công và lòng tự trọng nghề nghiệp đã giúp Green có một quyết tâm cao độ tìm lại chính mình. Ở một đội bóng đang ngấp nghé bờ vực xuống hạng như West Ham, Green vẫn chứng minh được tài năng và giá trị qua vai trò người tiếp lửa cho “The Hammers” trên con đường trụ hạng.
Tại vòng 30 Premier League vừa qua, những ai chứng kiến trận đấu giữa Tottenham và West Ham mới thấy được khao khát khẳng định và vươn lên của anh lớn tới mức nào. Một mình anh bay lượn trước khung thành West Ham và làm nản lòng biết bao chân sút trứ danh của Spur như Defoe, Modric, Bale, Pavlyuchenko.
Nếu không có sự hiện diện của anh trong khung thành, “The Hammers” khó có thể rời sân của Tottenham với 1 điểm quý giá. Vì vậy sau trận đấu, tờ Goal đã cho anh điểm số cao nhất: 9.0 và bầu anh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của anh. Hi vọng đó là động lực để anh cùng West Ham vượt qua cơn bĩ cực và trụ hạng thành công.
Trấn giữ khung thành thật không đơn giản chút nào. Huyền thoại Ian Rush từng nói: “Tốt nhất là trở thành một tiền đạo. Nếu bạn sút trượt năm lần nhưng ghi được bàn thắng quyết định, bạn là người hùng của trận đấu. Một thủ môn có thể thi đấu xuất thần, nhưng chỉ cần để thua một bàn anh ta sẽ trở thành tội đồ”.
Vì thế những nỗ lực của Green xứng đáng được ngợi khen.
LÊ ĐỨC HÙNG (Hà Nội)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận