- Lo gì, nó phải rớt ở đâu đó từ lâu rồi! Chẳng là tui đang nhìn trời, ngắm mây bay suy nghĩ tìm thứ khác. Mà nghĩ hoài tìm vẫn chưa thấy.
- Tìm gì mà bí hiểm khó khăn thế? Trời trong xanh nắng đẹp, mọi thứ rõ ràng thế kia, có gì mà chưa thấy? Đừng nói là ông cố ý tìm... đĩa bay nhé!
- Thứ tui tìm mọi người cũng nhắc tới hoài, tìm hoài và cũng chưa thấy. Đó là cái... trách nhiệm. Vụ cái bánh xe máy bay rớt, trách nhiệm ở đâu? Ông phi công hay ông bảo trì máy bay? Cái bánh xe rớt tìm ra hay không thì chuyện cũng đã rồi, may là đến nay chưa nghe nói có hậu quả bể đầu, bể nhà ai. Còn trách nhiệm thì phải tìm ra để mai mốt đừng có rớt bánh nữa!
- À, cái món trách nhiệm đó đúng là thuộc loại khó tìm. Nói gì chuyện cái bánh xe máy bay nhỏ xíu tít trên trời, chả biết rơi rớt lúc nào. Ngay chuyện cái thẩm mỹ viện của anh “bác sĩ ném xác” nằm chình ình giữa phố Hà Nội, quảng cáo ồn ào trên mạng, các cô ra vào nườm nượp để tân trang nhan sắc, vậy mà giờ lại lòi ra là hoạt động chui, chẳng có tờ giấy phép lận lưng. Hỏi thì ai cũng ngớ ra “có biết gì đâu?”. Chà, tìm cái trách nhiệm trong vụ này còn khó gấp mười, mà khỏi nhìn lên trời, nó lù lù ngay trước mặt mà tìm vẫn hổng ra!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận